Bóng Đá Plus trên MXH

PSG lại lên ngôi ở Ligue 1: Nhà vô địch... tương đối
Quang Hoà • 22:39 ngày 21/04/2019
Với trận hòa của đội xếp sau Lille, Paris Saint Germain đã vô địch Ligue 1 2018/19 sớm trước 6 vòng đấu. Đây là thực tế không làm ai bất ngờ, bởi PSG lên ngôi vốn là câu chuyện đã lặp đi lặp lại ở Pháp.

    Vô đối ở Ligue 1

    Có thể khẳng định, việc PSG vô địch Ligue 1 mùa này là viễn cảnh mà nhiều người đã có thể thấy trước từ lâu. Đơn giản, đội bóng thủ đô nước Pháp sở hữu lực lượng quá mạnh so với phần còn lại của giải. Chỉ riêng việc PSG có trong tay 2 tiền đạo đắt giá nhất thế giới hiện nay là Neymar và Kylian Mbappe (chưa kể hàng loạt ngôi sao khác như Edinson Cavani, Angel Di Maria hay Gianluigi Buffon) cũng đã là sự đảm bảo cho việc họ chinh phục được ngôi vương thêm một lần nữa.

    Sự vượt trội của PSG được thể hiện quá rõ qua việc sau 32 vòng, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel là đội bóng ghi nhiều bàn nhất, để lọt lưới ít nhất. Ngoài ra, trong top 4 các cây săn bàn hàng đầu tại giải đấu số 1 nước Pháp hiện nay, PSG đang đóng góp tới 3 gương mặt là Mbappe, Cavani và Neymar.

    Kể từ đầu giải, PSG chỉ chịu xếp thứ 2 sau vòng đấu thứ nhất. Từ vòng 2 trở đi, họ luôn đứng ở vị trí quán quân và không bị soán ngôi lần nào đến khi mùa giải kết thúc. Đáng chú ý, PSG từng thắng một mạch 14 vòng đầu. Mãi đến vòng 23, Mbappe và các đồng đội mới phải nhận thất bại đầu tiên (thua 1-2 trên sân của Lyon hôm 4/2).


    Căn cứ vào chuyện PSG mới 3 lần để đối phương cầm hòa và thua 3 trận (các CLB khác đều đã thua ít nhất 6 trận), rõ ràng đội bóng này xứng đáng được gọi là "vô đối" ở Ligue 1. Vô địch Ligue 1 2018/19 một cách thuyết phục, PSG đã có lần thứ 6 trong 7 mùa gần đây về đích ở vị trí cao nhất.

    Chiến công ít giá trị

    Tuy đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1, song có lẽ chính các thành viên của PSG cũng không xem đây là chiến tích đáng tự hào. Thực tế, từ nhiều năm nay, PSG đã mặc định là "ông vua" ở giải quốc nội giống như Bayern ở Bundesliga hay Juventus ở Serie A. Khi đã no nê danh hiệu ở giải quốc nội, mục tiêu tối thượng của họ là chinh phục sân chơi danh giá Champions League, chứ không phải chiến đấu hết mình cho phần thưởng đã trở nên nhàm chán là chức vô địch Ligue 1.

    Đáng tiếc, mùa này dù đã đánh bại M.U 2 bàn không gỡ ngay trên sân khách ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, rút cục PSG lại thua 1-3 ở màn tái đấu và bị loại đau đớn bởi luật bàn thắng trên sân khách. Đây quả thực là thất bại khó nuốt trôi với PSG, bởi mãi đến phút 90 trận lượt về họ vẫn chưa để đối phương chọc thủng lưới lần thứ 3.

    Một lý do khác chứng tỏ PSG chưa phải là nhà vô địch tuyệt đối ở Pháp mùa này là họ không còn cơ hội "ăn ba" tại giải quốc nội. Nên biết, đây là điều PSG từng làm được ở các mùa 2014/15, 2015/16, 2017/18. Tuy nhiên, hiện giờ PSG đã phải dừng bước ở cúp Liên đoàn Pháp (thua Guingamp 1-2 ở tứ kết). Họ mới ghi tên vào trận chung kết cúp quốc gia và vẫn phải đánh bại Rennes vào ngày 28/4 mới có danh hiệu thứ 2 kể từ đầu mùa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội