Từ chuyện Kingsley Coman (18 tuổi) đang tỏa sáng ở Juventus và Adrien Rabiot (19) đòi rời PSG để tìm cơ hội ra sân cho thấy, nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã thất thoát tài năng trẻ nghiêm trọng thế nào. Trước đó, ai cũng phải thầm tiếc cho những trường hợp của Granddi Ngoyi, Loris Arnaud và đặc biệt Mamadou Sakho.
Là trụ cột không thể thiếu của PSG từ năm 17 tuổi và đội trưởng trẻ nhất lịch sử CLB lúc mới 19 tuổi, Sakho đã mất dần chỗ đứng chỉ 2 mùa sau khi giới chủ Qatar sở hữu đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Không chấp nhận ngồi dự bị và lãng phí tương lai ở nơi có quá nhiều ngôi sao, trung vệ 24 tuổi đã chọn khoác áo Liverpool để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn.
Vốn sở hữu tuyến đào tạo trẻ rất tốt từng giành nhiều thành tích cao ở các giải trẻ, PSG hiện cũng có nhiều tài năng là trụ cột U21 Pháp như Alphonse Aréola (21 tuổi),Youssouf Sabaly (21), Jordan Ikoko (20), Romain Habran (20), Jean-Christophe Bahebeck (21),… Tuy nhiên, ngoài Bahebeck có mặt trong đội hình 1, số còn lại đều đang được cho các CLB nhỏ hoặc chơi hạng Hai Pháp mượn.
Tài năng trẻ Alphonse Aréola
Và ở mùa này, khi phải hạn chế mua “sao” vì luật công bằng tài chính của UEFA, đồng thời mỗi CLB buộc phải đăng ký ít nhất 4 cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ tại các trận đấu Champions League, PSG đã kịp nhận ra sai lầm này và bắt đầu sửa chữa. Đầu tiên là việc thuyết phục Rabiot ký hợp đồng chuyên nghiệp và đảm bảo tương lai được ra sân thường xuyên hơn. Tiếp đến là “bàn thắng đẹp” khi gia hạn hợp đồng tới năm 2019 với ngọc thô Bahebeck.
“Đây có thể xem như một bước ngoặt lớn của đội bóng. Bên cạnh dàn sao khủng, CLB cần phải có những sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ để giữ chất Pháp và duy trì sự phát triển lâu dài, bền vững”, HLV Blanc cho biết.
Không có cầu thủ Pháp
HLV Blanc từng bị chỉ trích khi tung ra sân đội hình xuất phát với 11 cầu thủ nước ngoài ở trận PSG-St.Etienne (5-0, vòng 4 Ligue 1 2014/15). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng Ligue 1 thi đấu không có cầu thủ Pháp nào.