Mùa này, trong danh sách đăng ký thi đấu ở Ligue 1, nhà ĐKVĐ Pháp có 9 tài năng trẻ người Pháp thuộc diện “cây nhà lá vườn”. Đó là Alphonse Areola (23 tuổi), Remy Descamps (20), Presnel Kimpembe (21), Chrostopher Nkunku (19), Adrien Rabiot (21), Jean-Kevin Augustin (19), Jonathan Ikone (18), Lorenzo Callegari (19) và Hervin Ongenda (21).
Trừ thủ môn Descamps, tất cả các tên tuổi còn lại đều đã thi đấu tại Ligue 1 mùa này. Thế nhưng, nhiều người trong số họ có quá ít thời gian để khẳng định tài năng nên muốn rời khỏi sân Parc des Princes. Từng nhiều lần thế vai khá tốt trung vệ đội trưởng Thiago Silva ở mùa này, Kimpembe được nhiều đội bóng lớn châu Âu theo đuổi. Trong đó nhiệt tình nhất là Southampton. Augustin, người được xem như dự bị tuyệt vời nhất cho Edinson Cavani, cũng cân nhắc việc ra đi sau khi được Dortmund liên hệ. Anh muốn thi đấu thường xuyên để chuẩn bị cùng U20 Pháp dự FIFA U20 World Cup sắp tới.
Trong khi đó, hai ngôi sao nhiều hứa hẹn như Nkunku, Ikone, những người đều đã thi đấu ít nhất 6 trận tại Ligue 1 mùa này, cũng có nguy cơ ra đi. Nếu không kịp đưa ra chính sách kịp thời, PSG sẽ bị thất thoát rất nhiều tài năng trẻ. Họ đều là những “viên ngọc thô” cần được mãi giũa. Song, PSG mải chạy theo mua sao mà bỏ qua việc tạo điều kiện cho họ trưởng thành. Bài học mất Kinsley Coman năm 2014 vẫn còn nóng hổi.
5. Trong lịch sử tồn tại từ năm 1970, PSG mới chỉ 4 lần đoạt danh hiệu “Lò đào tạo xuất sắc nhất” của Pháp do LĐBĐ nước này bình chọn vào các năm 1989, 2011, 2013 và 2014. Hiện tại, PSG giành ít nhất 5 triệu euro/mùa cho công tác đào tạo trẻ với rất nhiều trung tâm và trường dạy bóng đá tại Paris và các vùng lân cận. |