Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Vô địch nhưng liệu có vui?
Đỗ Trung • 13:43 ngày 16/04/2018
PSG một lần nữa trở thành ông vua bóng đá Pháp, nhưng vui sao được khi danh hiệu này giờ đây đã chẳng còn nhiều ý nghĩa với một đội bóng giàu tham vọng như gã trọc phú thành Paris.
    Sau khi PSG bị Barcelona loại khỏi tứ kết Champions League 2012/13, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi hùng hồn tuyên bố đội bóng của ông đặt mục tiêu vô địch giải đấu danh giá này "trong 5 năm tới".

    Thế nhưng, lời hẹn năm xưa đã tới song rốt cuộc, PSG vẫn chỉ là gã khờ đúng nghĩa ở Champions League - nơi họ đã thua toàn diện trước một Real Madrid quá đẳng cấp. Và thêm lần nữa, đội bóng thủ đô Paris lại ngậm ngùi quay về "ao làng" Ligue 1 làm vua một cõi.

    Chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Monaco đêm qua giúp PSG đăng quang Ligue 1 2017/18 sớm 5 vòng đấu. Đây đã là chức vô địch thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất của Les Parisiens, con số cho thấy sự thống trị tuyệt đối. Sân chơi cao nhất nước Pháp trở nên nhàm chán đến nỗi, chưa cần đá, người hâm mộ đã biết đội bóng nào sẽ trở thành nhà vua trước mỗi mùa giải mới.

    Điều đáng nói, PSG qua từng mùa đều đầu tư núi tiền vào thị trường chuyển nhượng, với đỉnh điểm là hai thương vụ đình đám mang tên Neymar cùng Kylian Mbappe hồi Hè năm ngoái. Tuy nhiên, đổi lại, thứ mà PSG thu về vẫn chỉ là mấy chiếc cúp vô địch quốc nội vốn đã quá thừa thãi.

    Vô địch Ligue 1 là không đủ cho tầm vóc của PSG
    Vô địch Ligue 1 là không đủ cho tầm vóc của PSG

    Vậy PSG đang thiếu điều gì? Phải chăng họ thiếu tham vọng? Không hề. Trái lại, PSG rất giàu tham vọng là đằng khác. Đội bóng nước Pháp quyết định bạo chi cho Neymar và Mbappe đâu phải để ganh đua ở giải trong nước. Mục tiêu mà PSG đặt ra không gì khác ngoài xưng bá trời âu - nơi Champions League là ngọn núi cao nhất cần chinh phục.

    Dù vậy, PSG đã phạm sai lầm từ chính sách chuyển nhượng, với đầu tàu là Unai Emery. Chiến lược gia người Tây Ban Nha quả thực đã giúp Sevilla 3 lần liên tiếp vô địch Europa League, song ông gần như không tạo nên dấu ấn đáng kể nào cho PSG tại Champions League. Hay nói cách khác, Emery chưa đủ tầm để biến một PSG tầm thường trở nên đặc biệt.

    Ligue 1, PSG đơn giản quá mạnh so với phần còn lại, và việc đoạt cúp với họ chỉ là câu chuyện một sớm một chiều. Trước mắt, PSG vẫn còn một mục tiêu nữa để phấn đấu, đó là Cúp Quốc Gia Pháp. Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn tất "cú ăn 3" mùa này đi chăng nữa, PSG chắc chắn chẳng thể nở nụ cười mãn nguyện, bởi giấc mơ Champions League còn dang dở.

    Với tầm vóc và đầu tư khổng lồ, PSG rõ ràng đã trải qua mùa giải thất bại, dù họ tiếp tục thêm vào bộ sưu tập các danh hiệu ở giải quốc nội.

    Cầu thủ PSG tắm champagne, quậy tung phòng thay đồ ăn mừng vô địch
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội