Bóng Đá Plus trên MXH

Sự sụp đổ của PSG
Dũng Phan • 23:07 ngày 25/06/2023
Khi PSG Community đưa tin đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã đồng ý bán Kylian Mbappe cho Real Madrid với giá 250 triệu euro kèm phụ phí. Đó có lẽ là lời khẳng định cho sự sụp đổ của đội bóng này.

    Một tháng trước, PSG nói lời chia tay trong lặng lẽ với Lionel Messi. Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đã cập cảng Paris vào mùa hè 2021 với rất nhiều kỳ vọng. Kết quả là ngoài hai chức vô địch Ligue 1 hai mùa liên tiếp (điều đó gần như là mặc định), thì Champions League vẫn là giấc mơ xa vời của PSG. Cách các cổ động viên Pháp đối xử với huyền thoại Argentina cũng quá nghiệt ngã trong những ngày tháng cuối cùng ở Paris. Tất cả điều này khiến cho “dự án Messi” sụp đổ trong bẽ bàng. Tháp Eiffel vẫn còn đó, nhưng Tháp Messi đã không còn ở Paris.

    Hai tuần trước khi Messi đến MLS để khoác áo CLB Inter Miami, thì thông tin Neymar “thả thính” với Manchester United cũng rộ lên. Mặc dù thương vụ chuyển nhượng này mang tính chiêu trò chính trị cao hơn, nhưng cũng không thể tránh khỏi các suy nghĩ lăn tăn liên quan đến đội bóng thủ đô này. Neymar và người bố cáo già của anh luôn hành động có tính toán và mục đích. Trước Neymar, một trong những cầu thủ có thâm niên gắn bó lâu nhất đội bóng là tiền vệ Marco Verratti cũng đã bày tỏ nguyện vọng rời PSG. Với 11 năm gắn bó tại sân Công viên các Hoàng tử, Verratti không chỉ là công thần bậc nhất, mà anh còn là viên đá đầu tiên trong kế hoạch xây dựng lâu đài ngôi sao PSG. Mất Verratti, một phần lịch sử của PSG cũng đi theo. Trong cơn xoáy tiền bạc của giải vô địch Saudi Pro League, những ngôi sao tên tuổi đang đổ dồn về. Và tiền vệ tài hoa người Italia cũng được nghi ngờ đang chạy về đấy.

    Và bây giờ, “đứa con Paris”, “viên bảo ngọc” cuối cùng của PSG là Kylian Mbappe đã chính thức… “lên sàn”. Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Than, người sở hữu PSG được cho là đã đạt thỏa thuận về trường hợp của Mbappe với Chủ tịch Real Madrid là ông Florentino Perez. 10 ngày trước, với tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với PSG, đồng nghĩa chuyện Mbappe có thể tự do ra đi vào hè năm sau, thì PSG đã lên bàn cân giữa một bên là việc mất trắng Mbappe sau cả nửa tỷ Euro đầu tư cho tiền đạo này, với việc tiếp tục phó mặc linh hồn của đội bóng cho ván bài Champions League - Mbappe, thì quả là ngu xuẩn nếu chọn phương án 2. Câu chuyện ở đây là liệu Real sẽ chịu chơi và chịu chi đến mức nào? Real Madrid không phải là CLB cân đo đong đếm vài đồng tiền. Ngược lại với Perez việc bỏ ra một số tiền lớn là một cách để khuếch trương tên tuổi và độ chịu chi. Giống như lời Alex Ferguson miêu tả “Họ bỏ ra từng đó tiền, không chỉ để mua một cầu thủ mà còn muốn nói: chúng tôi là Real Madrid, và Real Madrid sẽ hành động như thế này!” Ở đây, con số 250 triệu Euro đưa ra quá cao so với 1 năm hợp đồng cho cầu thủ đã không còn để linh hồn tại nước Pháp.

    Tuy nhiên trên tất cả vẫn là những dấu hiệu: Thất bại này đến thất bại khác, việc bán tống bán tháo ngôi sao, sự im lặng của chính trường. Liệu chăng đang có một sự tháo chạy của giới chủ Qatar?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay