Bóng Đá Plus trên MXH

Tân binh của Nice, Mario Balotelli: “Tôi nhớ bóng đá vô cùng”
Minh Huy (lược dịch) • 08:25 ngày 04/09/2016
Sau khi tới Nice, tiền đạo Mario Balotelli đã trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe. Khác với phong cách ngông nghênh và trả lời cộc lốc thường thấy, chân sút người Italia đã vui vẻ chia sẻ về lý do chọn Nice để đến với Ligue 1, về việc anh không muốn trở lại Serie A cũng như về khát khao được trở lại thi đấu.
    "NICE KHÁ GIỐNG QUÊ HƯƠNG TÔI"

    L’Equipe: Xin chào Mario, lý do nào khiến anh chọn khoác áo Nice?

    - Mario Balotelli: Đó đơn thuần là quyết định mang tính chuyên môn. Có nhiều đội bóng giàu danh hiệu khác muốn có tôi. Thế nhưng ở đây, HLV tin tưởng tôi và đó là lý do tôi đang có mặt tại Nice.

    Palermo cũng muốn có anh. Anh không nhớ quê nhà hay sao? Anh không muốn trở lại Italia?

    - Không, ít nhất là lúc này tôi không muốn trở lại Italia chơi bóng.


    Chủ tịch Nice (Jean-Pierre Rivere) đã nói rằng, CLB có những rủi ro nhất định khi ký giao kèo với một cầu thủ như anh. 

    - Sự nghiệp thi đấu của tôi rất nhiều thăng trầm. Ai cũng biết điều đó. Tôi gặp những vấn đề về thể lực. Đó là sự thật. Nhưng tôi là một rủi ro ư? Không đâu.

    Người ta cho rằng Nice là thành phố Pháp mang phong cách Italia nhất. Vậy ấn tượng đầu tiên của anh về Nice là gì?

    - Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đến Nice, tôi như trở về Italia. Đội bóng này cũng có các cầu thủ rất chất lượng, trẻ và tài năng. 

    “TÔI MUỐN TẬP TRUNG CHO NICE”

    Gianluigi Buffon nói rằng anh đã đưa ra sự lựa chọn khá khiêm tốn!

    - Tôi biết Buffon. Anh ấy nói vậy vì muốn tốt cho tôi.

    Anh cảm thấy ra sao khi không được đoái hoài gì ở ĐTQG?

    - Chẳng ai biết tôi khát khao được khoác áo Azzurri tới thế nào đâu. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi không xứng đáng được triệu tập vào ĐT Italia. Trước mắt, tôi muốn tập trung hoàn toàn cho Nice! Đã 2 năm tôi sống mà không được ngó ngàng gì tới ĐTQG rồi, nên tôi có thể tiếp tục sống như thế. 

    Trong thời gian diễn ra EURO 2016, tôi cảm thấy rất tồi tệ, vì thực sự tôi nhớ Azzurri và muốn cống hiến. HLV Antonio Conte đã có những lựa chọn của riêng ông ấy. Ở trận giao hữu tại Bari ngày 2/9 vừa qua, tôi cũng không xem qua truyền hình vì lúc đó tôi đang ăn tối cùng các đồng đội tại Nice.


    Anh biết gì về CLB Nice?

    - Tôi không biết nhiều, nhưng Nice xếp hạng Tư Ligue 1 mùa trước. Nice là đội bóng luôn hướng đến lối chơi đẹp và tôi luôn yêu mến những CLB như thế.

    Vậy còn giải VĐQG Pháp?

    - Đó là giải đấu có chất lượng và thiên về thể lực. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ nhiều đến một giải đấu. Tôi nghĩ đến CLB và tập trung cho lối chơi của cả đội thôi.

    “MUỐN HẠNH PHÚC, TÔI PHẢI CHƠI BÓNG"

    Thể lực hiện tại của anh thế nào? Anh đã chuẩn bị ra sao?

    - Tôi đang luyện tập hăng say và cảm thấy rất tốt. Tinh thần của tôi lúc này cũng ổn định và hưng phấn. Trong khoảng chục ngày nữa, chúng tôi có một trận đấu tại Ligue 1. Chấn thương háng hành hạ tôi suốt một thời gian dài, nhưng giờ thì tôi không còn bị ám ảnh nữa. 

    Tôi thích những tham vọng ở mùa giải mới của Nice. Để trở nên hạnh phúc, tôi cần được chơi bóng. Thực sự tôi đang nhớ bóng đá vô cùng 

    Anh sẽ trở thành một trong những ngôi sao được chờ đợi tại Ligue 1 và sẽ vượt qua được Zlatan Ibrahimovic?

    - Ồ, đừng so sánh chúng tôi với nhau. Ibra chơi tại PSG. Còn tôi, tôi khoác áo Nice.


    Mục tiêu của riêng anh ở mùa này là gì?

    - Tôi không đề ra mục tiêu cụ thể. Hiện tại, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến luyện tập hàng ngày và các trận đấu hàng tuần. Tôi muốn làm tốt nhất từ những việc nhỏ nhất.

    Anh tiếp xúc rất nhiều với báo giới và đó là thói quen khó bỏ?

    - Chính các phóng viên đến tìm tôi, chứ không phải tôi đến tìm họ. Tôi không đọc báo.

    Dante sẽ giúp anh dễ dàng hòa nhập tại Nice?

    - Dante là một cầu thủ lớn. Tất cả mọi người sẽ nghe anh ấy.

    Câu hỏi cuối cùng: Các CĐV Nice rất chờ đợi vào trận ra mắt của anh gặp Marseille vào ngày 12/9 tới. Anh nghĩ sao?

    - Một tuần nữa là đến trận đấu ấy. Tất nhiên tôi muốn thi đấu và ghi bàn, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của HLV Lucien Favre.

    Xin cám ơn anh và chúc anh thành công!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội