Biết đây là cơ hội cuối để ở lại đường đua vô địch, nhà cầm quân người Thụy Sỹ đã làm tất cả để Nice ca khúc khải hoàn khi rời sân Municipal. Thế nhưng, dù chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, nhất là trong hiệp 1, với 63% quyền kiểm soát bóng, 5 cú sút trúng đích và hàng loạt cơ hội ngon ăn, Nice vẫn bị chọc thủng lưới trước từ màn phản công của chủ nhà ở phút 53.
Ba phút sau, Eysseric giúp Đại bàng nhỏ san bằng tỷ số và Nice tiếp tục gia tăng sức ép bên phần sân đối phương để tìm kiếm bàn thắng nâng cách biệt, nhưng vô ích. Thậm chí, ngay cả Balotelli vừa trải qua con sốt cao cũng vẫn vào sân ít phút cuối, Nice vẫn chỉ có 1 điểm và bất lực nhìn cơ hội nhỏ nhoi trôi qua.
6 điểm kém hơn PSG và Monaco (đội còn thi đấu ít hơn 1 trận) là khoảng cách mà Nice gần như không thể san bằng. Bởi với thực lực hiện tại và nguồn nhân lực quá mỏng vì các chấn thương, HLV Favre không thể “phù phép” để đội nhà giành những chiến thắng cần thiết.
Nhưng lúc này, Nice lại đóng vai trò không nhỏ trong cuộc đua vô địch giữa Monaco và PSG. Cuối tuần này, Nice sẽ đón tiếp PSG trên sân nhà ở vòng 35. Nếu Balotelli và đồng đội kiếm được điểm trước PSG thì chẳng khác nào dâng chức vô địch cho đội bóng Công quốc.
“Chúng tôi muốn thắng PSG ở vòng 35. Thành thật mà nói, chúng tôi không còn khả năng vô địch, nhưng có thể khiến PSG không bảo vệ thành công ngôi vương. Giúp Ligue 1 thoát khỏi vòng quay nhàm chán là việc nên làm”, hậu vệ Baysse của Nice nhấn mạnh.
Nice chỉ kém Monaco Nice đã ghi bàn liên tục ở 11 trận liên tiếp tại Ligue 1. Chỉ có Monaco làm tốt hơn Đại bàng nhỏ với… 27 trận. Cần phải quay về ngày 5/2/2017 mới lại thấy đội bóng của HLV Favre không ghi nổi 1 bàn thắng nào. Đó là thất bại 0-3 trước Monaco. |