Cụ thể, dàn cầu thủ trụ cột của HLV Laurent Blanc chỉ thi đấu 57% ở các trận trước thềm mỗi trận đấu tại Champions League mùa này, trong khi con số ở các đội khác thường từ 75% tới 90%.
Rõ ràng Blanc rất ý thức việc giữ gìn thể lực cho các học trò nhưng rốt cuộc họ vẫn thất bại ở Champions League (thua Man City tổng tỷ số 2-3). Điều đó cho thấy vấn đề không phải mệt mỏi mà là từ chính con người và lối chơi của PSG. Một số người cho rằng chất lượng chuyên môn của Ligue 1 chính là con dao hai lưỡi.
Ở Pháp, PSG không có đối thủ nên dễ dàng vô địch quốc gia. Các đối thủ tại Ligue 1 không đem lại sức cạnh tranh cần thiết, nên PSG không được cọ xát và nâng cao trình độ cũng như tiến bộ về mặt bản lĩnh thi đấu. PSG không biết mình là ai và ở đâu trong bản đồ bóng đá châu Âu, nên khi chạm trán những đối thủ chưa phải là mạnh nhất (như Man City) thì đội bóng Paris vẫn gục ngã bởi những thất bại khá đau đớn.
PSG đã bỏ lỡ những cơ hội tốt ở lượt đi trận gặp Man City (2-2), đỉnh điểm là cú sút phạt đền hỏng của Zlatan Ibrahimovic) nên đã phải trả giá rất đắt. Các cầu thủ PSG thiếu độ nóng máy cần thiết trước mỗi trận đấu ở Champions League vì ở Ligue 1, họ chỉ thi đấu như dạo chơi, bất cứ khi nào cần HLV Blanc cũng có thể dưỡng quân mà không sợ bị tụt lại phía sau ở giải VĐQG Pháp.
Trong khi đó, những đội như Man City thường phải bung hết lực ở các trận đấu tại giải VĐQG (chưa kể các giải khác như Cúp FA hay Cúp Liên đoàn cũng lấy đi nhiều sức lực của Man xanh) nên luôn được chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý và phong độ trước mỗi trận ở Champions League. Sự mệt mỏi là tất yếu, nhưng đổi lại là sự sẵn sàng và tính liên tục về chuyên môn. Nhờ đó, Man City đã đánh bại PSG dù bị đánh giá thấp hơn.
Phí phạm Di Maria Ngôi sao Argentina này được PSG mua với giá 44 triệu bảng. PSG chỉ thật sự cần Di Maria ở đấu trường Champions League kể từ giai đoạn knock-out, tức chỉ sau 4 trận (2 trận ở vòng 1/8 và 2 trận tứ kết) thì PSG mất trung bình 11 triệu bảng/trận cho Di Maria mà không vào nổi bán kết. |