VƯỢT QUA CÚ SỐC WORLD CUP 2014
Thiago Silva từng được gọi là “Cậu bé hay khóc” sau World Cup 2014 tại quê nhà Brazil. Trung vệ của PSG thường xuyên để lộ những cảm xúc thái quá trên sân cũng như trong phòng thay đồ tại các trận đấu ở Cúp Thế giới cách đây hơn 1 năm. Silva từng từ chối đứng vào danh sách 5 cầu thủ Selecao đầu tiên thực hiện quả đá 11m trong trận gặp Chile vì sợ trách nhiệm. Nhưng sau khi Brazil đánh bại được Chile, Silva lại khóc như mưa như gió, khóc như một đứa trẻ. Nhiều người lý giải rằng do anh quá hạnh phúc với chiến thắng của đội nhà. Song, không ít người cho rằng anh khóc vì quá sợ hãi, quá yếu đuối trong thời khắc quyết định.
“Thiago Silva không xứng đáng là đội trưởng của PSG hay ĐT Brazil. Cậu ta có vấn đề về tâm lý, đôi khi hoảng loạn. Điều đó ảnh hưởng rất xấu tới đồng đội của cậu ta”, cựu hậu vệ ĐT Pháp Frank Leboeuf từng nhận xét về Thiago Silva như thế. Ngay khi trở lại PSG sau cú sốc World Cup 2014, HLV Laurent Blanc đã phải mời bác sỹ tâm lý về giúp Silva và David Luiz vượt qua những ám ảnh từ giải đấu này. Và theo lời Blanc, Silva từng rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng bằng sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý và những nỗ lực từ chính Silva, anh đã thoát ra khỏi cú sốc ấy, để bình ổn tâm lý trở lại.
“Tôi cảm thấy mình thay đổi rõ ràng, như được lột xác sau những buổi trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý. Tôi thực sự muốn trở lại là chính mình, muốn hoàn thiện tại PSG”, Thiago Silva chia sẻ. Nhờ quyết tâm thay đổi, trung vệ người Brazil thực sự lột xác ở giai đoạn lượt về, đặc biệt là chặng nước rút Ligue 1 mùa trước. Anh chính là điểm tựa tinh thần và chuyên môn để PSG lần lượt qua mặt Marseille rồi Lyon, bảo vệ thành công vương miện vô địch Pháp.
Silva đã vượt qua được cú sốc ở World Cup 2014
TRƯỞNG THÀNH VƯỢT BẬC VỀ TÂM LÝ
Nếu mùa trước, Silva khủng hoảng khi bước vào mùa giải thì bây giờ anh có trạng thái hưng phấn ngay những vòng đầu tiên. “Mỗi khi cơn nóng giận hoặc những cảm xúc lạ xâm chiếm, tôi lại nghĩ đến hình ảnh không bao giờ quên trước trận đấu với Monaco ở vòng 4 Ligue 1 2015/16. Tôi đã nhìn thấy Salvatore Sirigu ra tận đường pitch khởi động cùng Kevin Trapp và đưa cho cậu ấy nhiều lời khuyên bổ ích. Kết quả là chúng tôi đè bẹp đội chủ nhà 3-0. Điều đó thực sự khiến tôi hài lòng, xúc động và có cảm giác, đây sẽ là đội bóng chiến thắng”, Silva cho biết thêm.
Dường như Thiago Silva đã trưởng thành vượt bậc về tâm lý. Điều này được kiểm chứng qua cách anh ứng xử với tình huống bị mất băng thủ quân ĐT Brazil vào tay Neymar hồi tháng 11/2014. Báo chí viết rất nhiều về mối quan hệ căng thẳng giữa trung vệ PSG và tiền đạo Barca. Nhưng, anh đã lên tiếng: “Tôi từng là đội trường Selecao. Nhưng có thể giờ đây, vai trò ấy không còn thích hợp nữa. Neymar sẽ thay tôi gánh vác trách nhiệm. Giữa chúng tôi chẳng có mâu thuẫn nào”.
Sau nhiều thăng trầm, Silva đang trở lại đỉnh cao phong độ khi giúp PSG không thủng lưới lần nào trong 5 trận đấu chính thức ở mùa 2015/16. Chắc chắn, anh sẽ là chỗ dựa vững chãi cho ĐKVĐ Pháp trong mùa giải đầy ắp tham vọng này.
Martial khiến Silva nhớ tới Henry
Khi chia sẻ quan điểm về mức phí chuyển nhượng của tiền đạo Anthony Martial, Silva cho biết không quan tâm nhiều đến giá cả mà chỉ thấy rằng nhìn cách tiền đạo tân binh M.U chơi bóng, anh nhớ tới Thierry Henry: “Cậu ấy giống Henry từ phẩm chất kỹ thuật, hình thể đến khả năng đọc trận đấu rất thông minh”.