Bóng Đá Plus trên MXH

Thomas Tuchel: Khi mặt nạ rơi...
MINH HUY • 09:30 ngày 10/04/2019
Thomas Tuchel cuối cùng cũng để lộ bộ mặt núi lửa từng khiến ông nổi tiếng ở Bundesliga. Trận gặp Strasbourg cuối tuần vừa rồi là một Tuchel hung hăng, hổ báo và nóng nảy chưa từng thấy từ khi dẫn dắt PSG.
    Trong suốt 8 tháng gia nhập sân Parc des Princes, giới mộ điệu Pháp nói chung và những người yêu mến PSG nói riêng luôn thấy ở Tuchel một nhà cầm quân lịch thiệp, nhã nhặn, biết kiềm chế và mỉm cười. Thế nhưng, ở trận đấu cuối tuần qua thuộc khuôn khổ vòng 31 Ligue 1 2018/19, HLV người Đức đã bị  truất quyền chỉ đạo vì cãi lại trọng tài chính Thomas Leonard, công kích phóng viên Laurent Paganelli (Canal+) chỉ vì thấy khó chịu khi ông này mặc áo Strasbourg. Rồi sau trận, khi bị hỏi tại sao lại để Kylian Mbappe ngồi dự bị, Tuchel đã nổi giận và trả lời rất bỗ bã…

    “Ông ta (Laurent Paganelli) ăn mừng với chiếc áo đấu của Strasbourg. Lần tới có thể ông sẽ không thế… Ông là nhà báo và ông lại khoác áo một đội bóng khi bình luận trực tiếp một trận đấu. Ông nói không phải nhưng tôi đã nhìn thấy. Cái tối thiểu nhất là phải trung lập đối với một nhà báo thì ông cũng không biết… Còn Kylian ngồi dự bị ư? Cậu ấy đã thi đấu trọn vẹn 9 trận trong tháng 3 đấy. Tôi cần phải bảo vệ các cầu thủ của mình. Có gì sai khi tôi để dành cậu ấy cho trận chung kết Cúp quốc gia tới? Các người thật rảnh chuyện, thật hết việc để làm”, Tuchel gay gắt đáp trả.


    Sau 8 tháng dẫn dắt PSG, đây mới là lần đầu tiên Tuchel tỏ ra mất kiểm soát thay cho thái độ lịch thiệp, biết kiềm chế thường thấy. Nhưng thực ra đó mới là cá tính thực sự của Tuchel thời ở Bundesliga. Tuchel cá tính đến mức mà chủ tịch Harald Strutz của Mainz, đội bóng ông từng gắn bó 5 năm (2009-2014) phải thốt lên: “Tôi không phải là kẻ thù của ông ấy, nhưng ông ấy và tôi là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi lại hoàn toàn trân trọng, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Phải có nguyên nhân, Thomas mới bốc hỏa”.

    Hồi còn dẫn dắt Mainz, Tuchel từng có 2 cuộc họp báo chỉ trong vòng 5 phút để ngăn chặn các tin đồn về việc muốn ra đi cũng như những sai sút của các trọng tài. Tuchel thẳng thắn, đề cập trực tiếp tới vấn đề, sẵn sàng trả lời những thắc mắc từ phóng viên. Hai năm huấn luyện Dortmund (2015-2017) cũng vậy. Tuchel không ủng hộ những quyết định sai lầm của các trọng tài, thậm chí ngay cả các học trò của ông cũng sẽ bị trừng phạt khi không tuân thủ những nguyên tắc làm việc của ông. Nổi bật nhất là vụ Tuchel xử phạt Pierre-Emerick Aubameyang khi tiền đạo người Gabon nhiều lần đi xả hơi mà không xin phép ban huấn luyện. “Tuchel là một người làm việc theo cảm xúc, với cả cầu thủ lẫn các cộng sự của ông ấy”, cựu GĐKT của Bayern, Michael Reschke nhấn mạnh.

    Tóm lại, Tuchel là một HLV quyết liệt, mạnh mẽ và không ngại gây hấn với bất kì ai khi người đó “động chạm” đến đội bóng của ông. Tới PSG, Tuchel đã điều chỉnh phần nào và tạo nên một bộ mặt khác đầy thân thiện, lịch thiệp. Nhưng không có nghĩa ông chấp nhận đóng vai hiền trong mọi hoàn cảnh. “Có những lúc hơi khó chịu khi phải phản ứng dữ dội hoặc đưa ra các quyết định trừng phạt. Tuy nhiên, khó chịu nhưng công bằng và cần thiết để cùng nhau tiến bộ”, Tuchel cho biết.

    Không phải lần đầu Tuchel “bị đuổi” ở mùa này
    Trận gặp Strasbourg không phải lần đầu tiên ở mùa này Tuchel bị truất quyền chỉ đạo. Chiến lược gia người Đức bị xử phạt tương tự ở vòng 1/8 Cúp quốc gia Pháp khi PSG gặp đội bóng nghiệp dư Villefranche. Tuchel cũng phản ứng trọng tài chính Antony Gautier khi ông này bỏ qua rất nhiều lỗi ác ý của các cầu thủ Villefranche với các học trò, đặc biệt là pha vào bóng của Youssouf Ndiaye với Leandro Paredes (72’).

    19 - Trận hòa 2-2 trước Strasbourg tại Parc des Princes khiến PSG bỏ lỡ cơ hội san bằng kỷ lục toàn thắng trên sân nhà của St.Etienne thiết lập ở mùa 1974/75 (19 trận). Trước khi bị đội bóng vùng Alsace cầm chân, PSG đã toàn thắng 15 trận tại Công viên các Hoàng tử ở Ligue 1 2018/19.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội