Bóng Đá Plus trên MXH

Vì đâu “thiên thần “ Di Maria “gãy cánh”?
MINH HUY • 13:37 ngày 26/10/2016
Sau 3 tháng đầu mùa, Angel di Maria vẫn là cái bóng của chính mình. Không một ai lý giải được tại sao tiền vệ người Argentina mất tích lâu đến vậy, nhưng phong độ sa sút khó hiểu của anh có một phần không nhỏ do HLV Unai Emery.

    Nhạt nhòa từ đầu mùa

    Trận đấu với Marseille cuối tuần trước (0-0), Di Maria là một trong những niềm hy vọng lớn để PSG chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Ligue 1, xóa tan đi những nghi hoặc thời gian qua. Nhưng, tiền vệ người Argentina lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất khi thi đấu vô cùng mờ nhạt. Suốt thời gian có mặt trên sân, Di Maria đánh mất bóng 29 lần (chiếm 1/3 số lần có bóng của anh ở trận này), không thực hiện được đường chuyền nguy hiểm nào và là biểu tượng cho sự bế tắc chung của PSG ở trận siêu kinh điển nước Pháp.

    Nhiều người hy vọng bàn thắng đầu tiên ở mùa này trong trận gặp Basel thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League sẽ giúp Di Maria giải tỏa áp lực tâm lý và tỏa sáng trở lại. Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì chuyển biến. Thiên thần lại… “gãy cánh” ở trận cầu quan trọng với Marseille. Quan sát Di Maria thi đấu từ đầu mùa, có thể thấy anh chẳng ăn nhập gì với hàng công PSG. Còn nhớ mùa trước, năm đầu tiên khoác áo PSG, Di Maria được xem là đối tác tuyệt vời nhất trên hàng công của đội chủ sân Công viên các hoàng tử. 2/3 số đường kiến tạo của Thiên thần mùa trước dành cho “cỗ máy ghi bàn” Zlatan Ibrahimovic. 1/3 còn lại có địa chỉ nhận là các tiền đạo khác. 

    Nhưng ở mùa này, sự hỗ trợ tấn công và hiểu ý đồng đội của Di Maria giảm sút đến mức khó hiểu. Anh lạc lõng giữa Lucas Moura và Edinson Cavani. “Di Maria tỏ ra mệt mỏi, xuống sức hơn bình thường”, tờ Le Parisien đã bình luận về tiền vệ người Argentina trong trận đấu với Marseille. 

    Di Maria (giữa) thi đấu vô hồn, chẳng ăn nhập gì với hàng công PSG
    Di Maria (giữa) thi đấu vô hồn, chẳng ăn nhập gì với hàng công PSG

    Hãy trả lại tự do cho Thiên thần!

    Vốn là một cầu thủ không có thể lực tốt, dù ít chấn thương, Thiên thần lại phải thi đấu rất nhiều. Từ khi chơi bóng chuyên nghiệp, anh thi đấu trung bình 52 trận mỗi mùa. Tính trong năm 2016, Di Maria đã thi đấu 49 trận từ giao hữu đến chính thức, từ CLB đến ĐTQG. Nay, Di Maria lại tiếp tục bị “hành xác” tại PSG. Theo tờ L’Equipe, sự sa sút của tiền vệ người Argentina là hệ quả tất yếu từ khối lượng tập quá nặng của HLV Emery dành cho anh. Được biết, mỗi ngày Di Maria phải tập từ tiếng rười đến 2 tiếng/cữ tập – điều anh chưa từng phải trải qua khi còn làm việc với HLV Laurent Blanc.

    Hơn nữa, Di Maria từng nhấn mạnh rằng, anh thất bại tại Man United, vì HLV Louis van Gaal không cho anh chơi tự do trên hàng công. Mùa trước, Blanc đã giải phóng cho Di Maria và anh tỏa sáng rực rỡ trong vai trò tiền đạo cánh. Nhưng mùa này, HLV Emery lại không cho anh sự tự do ấy. Ngoài sự mệt mỏi về thể chất, anh phải chịu sự tra tấn về tinh thần với một đống quân lệnh của Emery, nhà cầm quân người Tây Ban Nha luôn gò các cầu thủ vào kỷ luật thép. Trên sân, anh bị “đóng đinh” ở vị trí tiền đạo trái vì HLV Emery không cho phép anh đảo cánh với Lucas Moura.

    Tóm lại, Di Maria khá “khổ sở” dưới thời Emery và điều này khiến anh không còn thăng hoa trên sân cỏ. Giờ đây, phương án tốt nhất để hồi sinh Thiên thần là cho phép tiền vệ người Argentina  được nghỉ ngơi và trả lại sự tự do cho anh trên sân.

    Di Maria thi đấu nhiều nhưng hiệu quả thấp
    Di Maria đang là cầu thủ được sử dụng nhiều thứ hai ở mùa này với 1.014 phút trên mọi đấu trường, chỉ sau Lucas Moura (1.065 phút). Tuy nhiên, phải cần 169 phút trên sân, Di Maria mới ghi bàn hoặc kiến tạo (1 bàn, 5 kiến tạo). Một hiệu suất vô cùng kém cỏi so với mùa trước là 87 phút thì có 1 bàn thắng hoặc dọn cỗ cho đồng đội lập công (15 bàn, 24 kiến tạo).

    Ibrahimovic (cựu cầu thủ PSG): “Nếu cứ tiếp tục thế này, HLV Emery sẽ giết chết Di Maria, giống như Louis van Gaal từng làm. Di Maria thích thi đấu tự do, đừng quăng một đống quân lệnh vào mặt anh ấy”.

    219 - Di Maria đã để mất bóng 219 lần ở mùa này, tương đương với 1/3 tổng số đường chuyền của anh (682 lần) trên mọi mặt trận tại mùa 2016/17.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội