Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U giờ chỉ như đội tuyển Lào mà thôi
Kỳ Lâm • 13:45 ngày 07/11/2018
Ngày mai, cả Man United và ĐT Lào đều thi đấu ở những đấu trường quá sức. Vào lúc 03h00 sáng ngày 8/11, Man United sẽ làm khách của Juventus tại Champions League. Đến 19h30, ĐT Lào sẽ tiếp thày trò HLV Park Hang seo tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018.
    Gần như không có hy vọng nào cho Man United về việc giành chiến thắng trước đội chủ nhà Juventus trong trận đấu này. Nhiệm vụ khả thi nhất của HLV Jose Mourinho là dâng tấm vé đi tiếp cho đội bóng mà ông cực kỳ ngưỡng mộ về thành tựu chuyển nhượng ở mùa Hè này, trong tương quan so sánh với CEO Ed Woodward. 

    Juventus đang có phong độ ổn định, tái hiện phong độ khởi đầu Serie A tốt nhất với 11 trận bất bại (10 thắng). Còn tại đấu trường Champions League, Juventus cũng thể hiện sức mạnh tuyệt đối, khi đã đánh bại Man United 1-0 ngay trên sân Old Trafford. Rõ ràng, ít người nghi ngờ vào khả năng giành chiến thắng của Ronaldo và đồng đội. 

    MU từng có lúc rất mạnh tại Champions League, thậm chí đánh bại cả Juventus ngay sân khách
    MU từng có lúc rất mạnh tại Champions League, thậm chí đánh bại cả Juventus ngay sân khách

    Trong khi đó, Man United đang cực kỳ loay hoay với chính mình. Mỗi trận đấu của Quỷ Đỏ bây giờ đều căng thẳng như chung kết World Cup, và mọi đấu thủ đều có vẻ thuộc nhóm "Tứ đại gia". Không trận đấu nào mà M.U cảm thấy thanh thản và nhàn nhã, ngược lại đều vô cùng chật vật. 

    Xét cho cùng, một đội bóng gặp khó khăn trước Bournemouth, Newcastle, Everton… thì không đủ năng lực để thi đấu tại Champion League, nơi mỗi đối thủ đều là nhà vô địch hoặc thuộc nhóm dẫn đầu giải đấu quốc nội. Có thể ngày xưa Man United là một thế lực ở sân khấu này, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải. 

    Man United có khao khát đánh bại Juventus không? Có chứ, khao khát mãnh liệt là đằng khác. Thế nhưng, khao khát là một chuyện còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Nhìn Man United thi đấu, không ai cảm thấy an tâm, bàn thua có thể tới bất cứ lúc nào, còn muốn thắng phải chờ hết giờ mới biết. 

    Nhưng 6 năm nay, họ đã đánh mất vị thế bởi sự bối rối trên ghế HLV
    Nhưng 6 năm nay, họ đã đánh mất vị thế bởi sự bối rối trên ghế HLV

    Xét về đẳng cấp cầu thủ và tương quan lực lượng, rõ ràng Man United chẳng quá thua kém Juventus. Thế nhưng, đẳng cấp đã chênh nhau rất nhiều. Juventus thi đấu với vị thế "ông lớn", không ngại bất cứ đối thủ nào và thể hiện được lợi thế của mình vào lối chơi và kết quả. 

    Trong khi đó, Man United đá "lom dom" như người ốm nặng mới khỏi bệnh, một làn gió nhẹ cũng run rẩy, sợ hãi. Sự bất an của Jose Mourinho ở cặp trung vệ, nơi mà ông cực kết cặp Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci, khiến ông hoang mang trong đấu pháp và đẩy Man United vào sự rối loạn thường trực.   
     
    Chính vì thế, sự khao khát của Man United cũng giống như khao khát của ĐT Lào trước ĐT Việt Nam vậy. Trong bối cảnh những cầu thủ Việt Nam đang thăng tiến mạnh mẽ, đương nhiên họ cũng nhận được sự ngưỡng mộ và khao khát đánh bại từ các đối thủ dưới tầm. 

    Trận địa chính của Man United bây giờ là Premier League chứ không phải Champions League
    Trận địa chính của Man United bây giờ là Premier League chứ không phải Champions League

    Trước trận đấu Lào – Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, hết quan chức bóng đá lại đến HLV trưởng của đội tuyển Lào tự tin sẽ kiếm được 3 điểm. Cơ sở của niềm tin này chỉ là được đá trên sân nhà và họ có niềm khao khát mà thôi. Còn lại, bất chấp thực tế bóng đá Lào đã có sự tiến bộ, nhưng đó vẫn chưa đủ năng lực để đánh bại ĐT Việt Nam. 

    Lựa chọn nào cho Man United trong trận đấu này? Tất nhiên không phải yếm thế, chịu thua dễ dàng mà phải thi đấu hết sức mình. Có thế mới hy vọng kiếm được tấm vé còn lại, trong sự cạnh tranh dữ dội của Valencia. Nhưng họ nên thực tế nhìn nhận rằng, ở thời điểm này, nếu có thua Juventus thì cũng không phải điều gì quá tệ, và nếu có không vượt qua vòng bảng thì cũng hợp lý thôi. 

    Họ nên tập trung vào mặt trận chính: củng cố sức mạnh bản thân, vượt qua tàn dư khủng hoảng và Premier League!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội