Ở trận M.U thất thủ 1-2 trước Crystal Palace cuối tuần qua, người hâm mộ không thấy Rashford tranh cãi với ai khi bước lên chấm 11m. Anh đơn giản chỉ cầm lấy bóng, mắm môi sút dội cột dọc và không còn duy trì được thành tích đá thành công 100% những quả phạt đền.
Không rõ tiền đạo mang áo số 10 nghĩ gì khi đối mặt với thủ thành Vicente Guaita, nhưng có một thực tế là HLV Solskjaer đã tạo ra vấn đề không đáng có liên quan đến những quả 11m. Theo tờ Daily Mail, thuyền trưởng M.U không muốn các học trò bị bị gò ép nên cho Pogba và Rashford tự do thỏa thuận đá phạt đền với nhau.
Như vậy có thể thấy, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một nhà quản lý. Đáng chú ý, ngay sau khi Pogba đá hỏng 11m ở trận đấu với Wolves, đã xuất hiện thông tin rò rỉ về chuyện Rashford được chỉ định là người duy nhất nhận trọng trách đá penalty ở M.U. Tuy nhiên, HLV Solskjaer lại phủ nhận chuyện này khi tuyên bố ông không can thiệp vào chuyện dàn xếp giữa Pogba và Rashford.
Hôm thứ Bảy vừa rồi, những biểu hiện đầy tự tin Rashford cho người xem có cảm giác anh đã được cựu tiền đạo người Na Uy trao trọng trách sút 11m. Nếu quả thật như vậy thì tại sao HLV Solskjaer công bố điều đó một cách công khai?
Chính sự lập lờ, nhút nhát và thiếu quyết đoán của Solskjaer vô tình đã khiến sức ép dồn lên vai Rashford tăng lên đáng kể. Ở tuổi 21, anh có sút bóng dội cột do không thắng được áp lực quá lớn cũng là lẽ thường tình. Trong những trận đấu tới, Rashford và cả Pogba rất có thể sẽ lại để chuyện tương tự xảy ra do tâm lý đè nặng.
Bây giờ HLV Solskjaer có muốn cứu vãn tình thế thì cũng đã muộn. Đáng ra, mọi chuyện cũng không đến nỗi phức tạp nếu ngay từ đầu ông chỉ định duy nhất một người đá penalty. Chừng nào thuyền trưởng M.U còn cứ đẩy quả bóng trách nhiệm cho các học trò, chừng đó Quỷ đỏ còn có nguy cơ bỏ lỡ thêm nhiều quả 11m nữa.
Chiêm ngưỡng hệ thống công nghệ VAR tối tân cho trận M.U - Chelsea |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |