Cụ thể hơn, 7 trong số 11 cầu thủ đá chính là những người đã có mặt ở Old Trafford vào thời điểm M.U chơi trận cuối cùng dưới thời Sir Alex, chính là trận gặp West Brom. Đáng chú ý, cả 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự (De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Young) đều là học trò cũ của Sir Alex.
Trong đó, hai cầu thủ đá hậu vệ cánh đều là những người được Sir Alex mua về để đá... tiền vệ. Một chi tiết cho thấy chính sách chuyển nhượng của M.U thời hậu Sir Alex là có nhiều vấn đề đến thế nào.
“Trong 5 năm trở lại đây, M.U đã chuyển nhượng không tốt”, cựu cầu thủ của M.U, Gary Neville, bình luận. “Họ đã mua 8 hậu vệ trong 4 hay 5 năm qua, nhưng không ai trong số đó có mặt trong đội hình xuất phát hôm nay”.
Trước West Brom, cặp trung vệ của Quỷ đỏ vẫn là Smalling và Jones, những người được Sir Alex mua về. Những trung vệ được mua gần đây, từ Marcos Rojo, Eric Bailly tới Victor Lindelof, vì những lý do khác nhau, đều không góp mặt.
M.U không thiếu tiền và sẽ tiếp tục có thể tiêu nhiều tiền. Nhưng nếu họ vẫn mua bán một cách thiếu hiệu quả như thời gian qua, thì ngay cả khi con số chi tiêu hậu kỷ nguyên Sir Alex vượt quá cột mốc 1 tỷ bảng hay thậm chí 2 tỷ, CĐV của họ (và cả các HLV nữa) vẫn sẽ phải kêu ca về chất lượng của đội hình.
150 triệu bảng vứt xó Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013, Man United đã chi tổng cộng 149,4 triệu bảng để mua về 6 hậu vệ. Đó là Luke Shaw (33,75 triệu bảng), Marcos Rojo (18), Daley Blind (15,75), Matteo Darmian (16,2), Eric Bailly (34,2), Victor Lindelof (31,5). Nhưng trước West Brom, không ai trong số này có mặt trong đội hình xuất phát vì những lý do khác nhau. |