Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho dành hẳn 12 phút bào chữa cho thất bại
DUY KHÁNH • 07:08 ngày 17/03/2018
Lần đầu xuất hiện trước báo giới sau thất bại của Manchester United trước Sevilla tại vòng 1/8 Champions League, HLV Jose Mourinho đã dành 12 phút để bào chữa cho chính mình.
    Bắt đầu buổi họp báo, Mourinho nhấn mạnh: "Tôi không chạy trốn hoặc biến mất hoặc bật khóc vì nghe thấy đâu đó nói về ngày xưa của M.U. Tôi sẽ không trốn chạy trong đường hầm. Trận đấu tiếp theo, tôi sẽ là người đầu tiên bước ra sân. Tôi chưa bao giờ sợ trách nhiệm".

    "Tôi có thể đến một quốc gia khác và bỏ túi chức vô địch. Nhưng tôi ở đây, tôi sẽ ở đây. Không ai có thể làm tôi lung lay. Không điều gì thay thế được sự chăm chỉ và niềm tin. Không bao giờ. Các bạn sẽ không thay đổi và tôi cũng vậy", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục.

    Người đặc biệt cũng khẳng định đang rất hạnh phúc tại M.U. "Có một câu nói tôi rất thích: "Mỗi bức tường là một cánh cửa". Điều tốt đẹp là tôi và BLĐ M.U có được sự đồng thuận trong mọi vấn đề. Vì vậy, cuộc sống của tôi tại đây thật tốt đẹp. Tôi có một công việc tuyệt vời để làm hàng ngày", ông nói.

    Phần quan trọng nhất buổi họp báo, Mourinho dùng để bào chữa cho màn trình diễn bị xem là đáng thất vọng của M.U thời gian qua. Người đặc biệt cất lời: "Tôi tiếp quản một đội bóng đã lâu không vô địch Champions League. Chính xác là từ năm 2008".

    M.U đang trải qua những ngày tháng ảm đạm
    M.U đang trải qua những ngày tháng ảm đạm

    Ông tiếp tục: "Nhiều người hâm mộ nói với tôi về di sản bóng đá tại M.U, vậy tôi sẽ nói cho họ nghe. Trong 7 năm với 4 HLV khác nhau, một lần không giành được suất dự Champions League, hai lần bị loại ở vòng bảng và thành tích tốt nhất là tứ kết. Đó là di sản tôi thừa hưởng".

    "Nếu muốn đề cập đến Ngoại hạng Anh, lần gần nhất M.U đăng quang là mùa 2012/13. Trong 4 mùa liên tiếp, M.U đã xếp thứ 4, 5, 6 và 7. Đó là di sản tôi thừa hưởng", vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phản biện ý kiến M.U đã đốt rất nhiều tiền nhưng thành quả gặt hái chẳng được bao nhiêu.

    Người đặc biệt cho biết thêm: "Tôi biết những năm qua thật sự khó khăn cho những người ghét tôi. Tôi ở đây và tôi giành chiến thắng. Trong 10 tháng qua, tôi không giành được danh hiệu nào. Danh hiệu gần nhất là chức vô địch Europa League. Tôi đánh bại Liverpool, Chelsea, tôi thua Sevilla và giờ là lúc họ vui mừng. 

    Cuối cùng, ông nói: "Tôi học được trong sự hình thành niềm tin của chính tôi một câu: Hãy hạnh phúc với hạnh phúc của người khác. Vậy là được. Tôi nghĩ tôi là một người hạnh phúc".

    Toàn văn 12 phút bào chữa thất bại của Mourinho
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội