Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (số 49): Mourinho xứng danh chém gió như thần
AHBP • 19:01 ngày 12/08/2019
Trước khi Premier League 2019/20 khởi tranh, Người Thất Nghiệp Jose Mourinho gây bão trên truyền thông Anh bằng những luồng gió phát ra từ chiếc miệng xinh xinh chứa đầy chất độc thần kinh Novichok. Đặc biệt là khái niệm “đội Man City B”.
    Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. 

    Mourinho là một con người kiêu ngạo kinh người. Ông ta không bao giờ chê mình, khen đối thủ. Văn hóa xin lỗi và tự từ chức, tôn trọng đối thủ không bao giờ có trong kho ngôn ngữ của ông. Ngay từ khi còn làm thông ngôn, hễ khi nào gặp mấy cụm từ này là Mourinho cho “next” luôn, không thèm dịch. 

    Ấy thế mà, bây giờ ông lại khen tụng Man City hết lời, mặc dù đó là đối thủ khiến Mourinho phải nhiều lần ôm đầu khóc hận khi dẫn dắt Chelsea hay Man United khi xưa. Khen Man City tức là đề cao thằng cha Pep Guardiola, người mà Mourinho từng ước sẽ nướng bằng than hồng rồi nhắm rượu cho bõ ghét.

    Phải chăng Mourinho đã biết khiêm tốn và tôn trọng người khác? Không, bạn hẳn biết câu “Không nghe gái ngành kể chuyện, không nghe chú nghiện trình bày” đấy chứ? Đúng thế, sự tôn trọng đối thủ là điều không bao giờ có thể tìm thấy ở Mourinho, cũng như tính trung thực của hai đối tượng kia vậy.

    Mourinho khen Man City, coi đây là ứng viên vô địch lớn nhất song vẫn thòng thêm khái niệm “Man City B” để đưa vào danh sách ứng viên vô địch Premier League ấy là nhằm trả thù ngọt ngào hai đội bóng mà ông ta từng huấn luyện và bị bẻ ghế là Chelsea và Man United. 

    Mourinho đã cười lăn cười bò ví Man United còn không bằng Man City B
    Mourinho đã cười lăn cười bò ví Man United còn không bằng Man City B

    Đành rằng, Man United và Chelsea đang gặp vận bĩ nhưng lẽ nào lại bị gạt khỏi danh sách ứng viên. Thế nên, khái niệm “Man City B” quả thực là một trái táo chứa đầy chất độc mà Mourinho lăn ra giữa bàn để kích động quần hùng. Thế nhưng, kết cục của vòng 1 Premier League năm nay đã chứng tỏ rằng, Jose Mourinho chả biết cái quái gì ngoài tài chém gió. 

    Man City thắng 5-0 trước West Ham, Liverpool thắng 4-1 trước Norwich, Tottenham thắng 3-1 Aston Villa. Ba ứng viên mà Mourinho đề cập đến quả đã thắng giòn giã, nhưng hượm đã, Man United cũng thắng Chelsea 4-0. 

    Nhưng lập tức Man United chứng tỏ Mourinho đã chém gió như thế nào
    Nhưng lập tức Man United chứng tỏ Mourinho đã chém gió như thế nào

    Chelsea ấy là một trong 3 nhà vô địch gần nhất của Premier League bên cạnh Man City và Leicester, chứ không phải là hai tân binh mới thăng hạng như Aston Villa, Norwich hay một West Ham tầm tầm. Thành tích của Man United hay ở chỗ, họ đánh bại Chelsea với một đội hình kém chất lượng hơn đội hình thời Mourinho rất nhiều.

    Chính điều này khiến Mourinho “ôm mồm” khi chứng kiến một thằng nhóc Rashford 21 tuổi lập cú đúp, một Martial bị chê lên chê xuống và một cậu nhóc lạ hoắc khác mang tên Daniel James có giá chưa đến 20 triệu bảng lập công. Và càng cay cú hơn khi thấy lối chơi phản công của Solskjaer hiệu quả và hấp dẫn hơn hẳn của mình.

    Vẫn biết xưa nay, chém gió vẫn dễ hơn làm, gây ấn tượng bằng miệng lưỡi vẫn dễ hơn bằng kết quả, nhưng hạ thấp đội bóng cũ để rồi bị “phản dame” như ngài Mourinho thì quả thật là hiếm thấy. Trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới và siêu bão đang thường xuyên xuất hiện, đề nghị ngài Người Thất Nghiệp hãy bớt chém gió, kẻo lại sớm hối hận “Khẩu nghiệp là có thật”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội