Bóng Đá Plus trên MXH

Cờ đã đến tay Southgate
Kinh Thi • 10:03 ngày 18/11/2018
Nỗ lực dùng luật để tăng cường sự hiện diện của cầu thủ Anh ở Premier League trong thời kỳ hậu Brexit sẽ không làm cho đội tuyển Anh mạnh lên. Đấy là bình luận của chính HLV Gareth Southgate. Nói đúng hơn thì Southgate không tin vào ý tưởng ấy của LĐBĐ Anh. Ông đã nói thẳng như vậy!
    Nghe có vẻ lạ? Đây dĩ nhiên là vấn đề quan điểm thôi. Dù sao đi nữa, có thể hiểu ý Southgate theo một hướng khác. Đội tuyển Anh trong tay Southgate mạnh, yếu thế nào trước tiên là tùy vào khả năng của chính Southgate và các cầu thủ. Không nhất thiết phải phàn nàn về hoàn cảnh hoặc trông mong vào ảnh hưởng xa vời nào. Người ta chỉ nói mạnh miệng như Southgate khi đang tự thấy mình thành công, đang hài lòng với kết quả công việc. Một người đang tự tin vào thành công của mình thậm chí còn có quyền hãnh diện nếu như thiên hạ chỉ vào hoàn cảnh và cho rằng ông ta đang bất lợi. 

    Chỉ có 28% cầu thủ đá chính trong một vòng đấu ở Premier League là người Anh? Mặc kệ. Southgate tỏ rõ: bấy nhiêu cũng đủ để Tam sư hòa trên sân đội á quân thế giới Croatia, thắng trên sân Tây Ban Nha (một lịch sử nhỏ). Southgate đã đưa Tam sư trở lại hàng ngũ 4 đội mạnh nhất World Cup. Bây giờ, đội Anh của Southgate lại đang đứng trước cơ hội lọt vào hàng ngũ 4 đội mạnh nhất châu Âu. Thắng Croatia tại sân nhà Wembley, thầy trò HLV Southgate sẽ có được cái tư thế mà đội tuyển Anh chưa hề có được suốt nửa thế kỷ gần đây!


    Không thể nói trước điều gì khi bóng chưa lăn? Quả đúng. Nhưng ít ra, Southgate đang đứng trước cơ hội quá lớn để trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử Tam sư, trừ huyền thoại Alf Ramsey. Tất nhiên, Nations League có thể vẫn chỉ là giải đấu nặng tính hình thức do UEFA “đẻ” thêm. Và nếu như Anh trở thành đội duy nhất trong số các đội vừa vào tứ kết World Cup 2018 vượt qua vòng bảng ở kỳ Nations League đầu tiên này, cũng chẳng mấy ai xem đấy là chi tiết quan trọng nói lên đẳng cấp thật sự của các đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng ở đây, khi bàn về cơ hội quá lớn để Tam sư khẳng định chỗ đứng, chúng ta không chỉ bàn về thành tích. Không hề có chỗ cho “bệnh thành tích” nếu như đêm nay, Anh thắng Croatia để trở thành một trong bốn đội mạnh nhất Nations League, và thiên hạ chúc tụng về một năm 2018 quá rực rỡ của Southgate.

    Không hề có “thế hệ vàng”, như đội tuyển Anh thời David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen. ĐT Anh hoàn toàn không có gì để hưởng lợi từ tư cách giải đấu giàu nhất thế giới của Premier League. Bản thân Southgate cũng chưa bao giờ là một HLV nổi tiếng. Sự nghiệp huấn luyện bóng đá đỉnh cao của ông chỉ gồm vỏn vẹn 3 năm dẫn dắt Middlesbrough, bắt đầu từ rắc rối về tư cách huấn luyện (ông chưa có bằng cấp gì), rồi chấm dứt bằng kết cục bị sa thải. Không hề có triết lý cao cấp nào. Southgate chỉ âm thầm dẫn dắt Tam sư từ tư cách HLV tạm thời, do người tiền nhiệm Sam Allardyce (nổi tiếng hơn) vướng vào scandal.

    Cho nên, chẳng ai lấy làm lạ khi thầy trò Southgate thua Bỉ trong cả 2 trận (trận đầu Bỉ chỉ cần dùng lực lượng hạng hai), hoặc thua Croatia khi đã dẫn điểm ở World Cup 2018. Đấy đều là những cái thua vì tài năng. Thậm chí ngay thời điểm này, nhiều người vẫn đánh giá Croatia cao hơn Anh, xét về tài năng cá nhân. Vậy mà Southgate rút cuộc vẫn đang tiến đến một đoạn kết “như mơ” trong năm 2018. Đấy là thành công của nỗ lực. Và đấy mới là chỗ đáng phục khi thầy trò Southgate thành công. Đấy là bài học đáng lưu ý, cả trong lẫn ngoài phạm vi bóng đá. Cờ đã đến tay, liệu Southgate có phất lên trước cơ hội quá tuyệt vời này?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội