Bóng Đá Plus trên MXH

Hà Lan tiếp tục vươn lên mạnh mẽ
Kinh Thi • 13:05 ngày 08/06/2019
Nhiều người gọi đấy là sự hồi sinh. Thật ra, ĐT Hà Lan dưới thời Ronald Koeman đã nhanh chóng hồi sinh rồi. Bây giờ là lúc thầy trò HLV Koeman vươn lên một cách mạnh mẽ để khẳng định chỗ đứng trong hàng ngũ các đội bóng hay nhất thế giới.
    Bản thân kết quả “thắng Anh” ở bán kết UEFA Nations League không nói lên nhiều điều. Công bằng mà nói, Anh hay Hà Lan chiến thắng thì đấy cũng chẳng bao giờ là kết quả bất ngờ. Ở đẳng cấp có thể cho là ngang nhau, mọi kết quả đều có thể xảy ra trong môn bóng đá. Điều đáng bàn ở đây là: Hà Lan đã thể hiện được sức mạnh đáng kể trên đường tiến vào chung kết. Thuyết phục đã đành, nhưng đấy còn là chiến thắng đúng với những gì người ta muốn thấy, khi bàn về những ưu điểm của bóng đá Hà Lan.

    Đấy phải là một đội bóng chơi bằng kỹ thuật và sự sáng tạo. Họ phải tấn công nhiều hơn phòng ngự, phải giữ bóng nhiều. Và đấy phải là đội bóng của những ngôi sao đặc sắc, dù chơi đồng đội. Hà Lan của HLV Koeman đã khẳng định được những điều ấy. Chứ nếu không, sẽ chẳng đọng lại điều gì để nhớ, khi người ta thắng đấy, rồi lại thua đấy, như là những sự ngẫu nhiên thuần túy.

    Hà Lan giữ bóng nhiều hơn, chuyền chính xác hơn, tấn công nhiều hơn. Nhưng tất cả là để hướng tới mục tiêu cụ thể: tạo dựng cơ hội ghi bàn. Số lần dứt điểm đúng hướng khung thành của Hà Lan nhiều hơn Anh gần gấp 5 lần (14 so với 3). Và trong bóng đá quốc tế, người ta khó lòng đòi hỏi điều gì hơn là một đội bắn phá cầu môn đến 29 lần, ghi 3 bàn.


    Chỉ còn một rào cản nữa để thầy trò HLV Koeman tiến đến chức vô địch UEFA Nations League đầu tiên. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, tóm lại Hà Lan đã làm được gì trong hơn 1 năm cầm quân của Koeman? Họ đã vượt qua 2 đội vô địch World Cup gần nhất, đội số 4 World Cup 2019 và đội ĐKVĐ châu Âu để chiếm ngôi cao! Vâng, chúng ta chỉ đang nói về một điều giả định. Nhưng tóm lại, Hà Lan mà thắng nốt trận cuối thì đâu còn gì để gọi là hồi sinh nữa. Trong trường hợp ấy, họ đã thật sự là một trong vài đội bóng mạnh nhất thế giới hiện thời! Hà Lan thời Koeman đã vươn lên mạnh mẽ, và câu hỏi bây giờ chỉ là rút cuộc, họ vươn được đến đâu mà thôi.

    Nhìn vào đâu trong đội bóng này cũng thấy nhan nhản chất lượng ngôi sao cá nhân. Virgil Van Dijk là trung vệ hàng đầu thế giới. Cạnh đó là ngôi sao trẻ De Ligt đã tỏ rõ khả năng gượng dậy ngay cả trong một trận đấu mà anh xuất phát tồi tệ. Ở tuổi 19, đấy là khả năng đáng phục. Ở khu giữa sân, Frenkie de Jong thể hiện đẳng cấp kỹ thuật tuyệt vời qua những pha chạm bóng nhẹ nhàng, tầm nhìn sắc bén và những đường chuyền chính xác. Memphis Depay hoặc Steven Bergwijn cũng đều xuất sắc trong trận gặp Anh. Cả Georginio Wijnaldum quá quen thuộc ở Liverpool nữa. Điều đáng nói là, những cầu thủ ấy đều đã thật sự tiến bộ trong hơn một năm qua (trùng với thời gian Koeman lèo lái đội tuyển). Và xét trên độ tuổi khá trẻ, giới hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi một đẳng cấp mới, cao hơn nữa, trong thời gian sắp tới.

    Thay đổi lớn trong hơn 1 năm
    Cách đây hơn 1 năm (tháng 3/2018), ĐT Hà Lan đá trận đầu tiên dưới thời HLV Ronald Koeman. Họ thua... Anh 0-1. Đấy là lần đầu kể từ năm 1969, Hà Lan thua Anh ngay tại sân nhà. Và đấy là đội Hà Lan mà báo chí cho là “kém nhất trong suốt một thời gian dài”. Bây giờ, Hà Lan gặp lại Anh “thành công nhất trong suốt một thời gian dài”. Và thầy trò HLV Koeman chiến thắng một cách thuyết phục.

    6 - Memphis Depay có 6 pha dứt điểm chính xác - nhiều gấp đôi số lần dứt điểm chính xác của ĐT Anh. Nhưng Depay lại không ghi bàn (anh có 2 đường chuyền thành bàn). 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội