Bóng Đá Plus trên MXH

Iceland giờ chỉ hơn mỗi… San Marino
Gia Hưng • 09:39 ngày 17/10/2018
Kết quả bết bát ở UEFA Nations League đẩy Iceland trở lại mặt đất. Đội bóng từng dự World Cup 2018 và gây khó dễ cho Argentina của Messi, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.
    Thất bại 1-2 trước Thụy Sỹ trên sân nhà chính thức đẩy Iceland xuống League B, sau 3 trận toàn thua. Trước đó, họ thảm bại 0-6 trước Thụy Sỹ và thua 0-3 trước Bỉ. 3 trận, ghi 1 bàn, thủng lưới 11 bàn, thành tích của Iceland tại UEFA Nations League 2018/19 chỉ hơn đúng San Marino (đá 4 trận, thua cả 4, nhận 13 bàn thua). Không còn ai nhận ra bộ mặt của đội bóng từng cầm hòa 1-1 với Argentina của Messi tại World Cup 2018. Trước đó nữa, Iceland thi đấu tuyệt vời ở vòng loại World Cup 2018, với thành tích dẫn đầu bảng I: thắng 7, hòa 1 thua 2 trận, trong bảng đấu có Croatia, đội sau này giành ngôi á quân World Cup.

    Trận thua 1-2 trước Thụy Sỹ thật ra còn le lói chút hy vọng. Ít ra, Iceland còn ghi được 1 bàn và tạo được sức ép tương đối về khung thành đối phương. Nó khởi nguồn từ trận giao hữu trước đó nữa, đội bóng của HLV Erik Hamrén đã dẫn trước ĐKVĐ thế giới Pháp tới 2-0 trong trận giao hữu và chỉ bị gỡ hòa 2-2 vì Pháp ghi liền 2 bàn trong 4 phút cuối. Tính cả World Cup, đội bóng Bắc Âu đã trải qua 7 tháng liên tục không thắng: Đá 11 trận, hòa 3, thua 8. Ba trận hòa của Iceland trước các đối thủ mạnh: 1-1 trước Argentina ở World Cup 2018, 2-2 trước Pháp (giao hữu). Trận hòa còn lại là 2-2 trước Ghana ở trận giao hữu hồi tháng 6/2018, ngay trước thềm World Cup.

    Có lẽ sau khi trở thành quốc gia nhỏ bé nhất dự EURO (năm 2016, thậm chí vào tận tứ kết) và World Cup (năm 2018), Iceland của thế hệ Gylfi Sigurdsson đến giai đoạn thoái trào?

    “Giá như trận nào cũng đá như trận gặp Pháp”
    Sau trận thua 1-2 trước Thụy Sỹ, HLV Erik Hamrén than thở: “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt nhưng không định đoạt được nó. Cả đội đã đá gắn kết, nhưng không thể ghi bàn. Các cầu thủ đứng quá xa nhau, không thể hiện được như khi gặp Pháp”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội