Người Tây Ban Nha có quyền “kết tội” trọng tài Taylor đã gián tiếp khiến họ thua trận, khi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Pháp của tiền đạo Mbappe đã việt vị.
Phút 80 của trận đấu khi tỷ số là 1-1, Theo Hernandez có đường chọc khe để Mbappe thoát xuống rồi dứt điểm đánh bại Unai Simon nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Pháp. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy Mbappe đã ở thế việt vị, song cả trọng tài Taylor và VAR vẫn công nhận bàn thắng và khẳng định trung vệ Eric Garcia đã chạm bóng trước khi Mbappe thoát xuống ghi bàn.
Không đồng tình với quan điểm đó, đội trưởng Busquets khẳng định Mbappe đã việt vị. Garcia thì giải thích: “Họ chuyền ra sau lưng tôi và tôi đã chạm bóng khi cố gắng ngăn cản”, còn HLV Luis Enrique chỉ nói: “Tôi không chỉ trích trọng tài, nhưng đó là pha bóng việt vị”.
Tháng trước, chính trọng tài Taylor từng bỏ qua La Roja một quả penalty trong trận gặp Thụy Điển ở Stockholm. Dĩ nhiên Tây Ban Nha không thể không lo về việc liên tiếp bị xử ép. Bởi nếu tiếp tục bị lọt lưới bởi những bàn thắng không rõ ràng như kiểu thua trước Pháp ở 2 trận vòng loại World Cup 2022 gặp Hy Lạp và Thụy Điển vào tháng 11 tới, Tây Ban Nha có thể mất vị trí dẫn đầu và sẽ phải đá play-off.