Bóng Đá Plus trên MXH

Nghỉ buổi chợ đi xem World Cup
Ngọc Bảo (từ Samara, Nga) • 08:50 ngày 22/06/2018
Chiều ngày 21/6, phóng viên báo Bóng đá theo chân một nhóm CĐV Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Ulianovsk sang Samara xem trực tiếp trận Đan Mạch - Australia. Quãng đường 300km với hơn 3 giờ đồng hồ chạy xe như ngắn lại khi mọi người thi nhau trổ tại dự đoán kết quả chung cuộc...

    Đa phần đều cho rằng, trận đấu dễ kết thúc với tỷ số hòa bởi lẽ dù Đan Mạch được đánh giá cao hơn do đến từ châu Âu có nền bóng đá rất phát triển, nhưng các cầu thủ Australia cũng to cao không kém và đặc biệt là đã có trận ra quân rất hay với ĐT Pháp. Dù bỏ lỡ cơ hội có điểm đầu tay, nhưng đại diện của AFC đã chiếm trọn cảm tình của các CĐV người Việt Nam xem trực tiếp trận đấu trên sân Kazan và những người ở Uli (tên gọi tắt thành phố Ulianovsk thường được người Việt dùng) xem qua truyền hình.

    Chị Phạm Thị Huyền, người đồng niên và cũng là đồng nghiệp năm nào của tôi tại Toliatti, bỏ cả buổi chợ để ít nhất một lần được xem trực tiếp một trận đấu World Cup. Chị bảo: “Hôm nọ xem TV thấy mấy người bạn đồng hương ở Kazan cố vũ bóng đá vui quá trời. Tôi quyết ra sân hôm nay, biết đâu lọt vào ống kính để người thân ở Việt Nam nhìn thấy mình! Nhưng quan trọng hơn cả là giải 4 năm mới có một lần, còn ở Nga thì chẳng biết bao giờ mới lại được tổ chức lần thứ hai. Bỏ một buổi chợ thì tiếc gì!”.


    Đón đoàn CĐV Việt Nam của Uli ngay ở cổng ký túc xá là anh Hà Văn Truyền, Chủ tịch Hội người Việt tại Samara và rất đông anh em công nhân đang làm việc tại đây. Do có hẹn trước nên mọi người phấn khởi chào đón, tay bắt mặt mừng và liên tục chụp ảnh, quay hình kỷ niệm cùng nhau. Tôi thấy có rất nhiều CĐV lớn tuổi, có người từ Việt Nam sang, người thì từ Ufa, Toliatti gần Samara. Người thì mặc áo đỏ sao vàng, người thì hai tay hai lá cờ Việt và Nga sẵn sàng vẫy bất cứ lúc nào. 

    Chờ một lúc, chúng tôi được hai chiếc xe bus đón và chở ra sân. Mỗi xe có hơn 20 CĐV. Ở sân, tôi còn thấy khoảng 50 người Việt đã đứng trước cổng, nhiều người đã có vé, nhưng cũng có người ra đây mới mua. Việc mua bán diễn ra khá kín đáo và giá vé cũng rẻ chứ không đắt như mọi người tưởng. Một chiếc ở khán đài C hoặc D chỉ vào chừng 2.500 rúp, rất vừa túi người lao động.

    Các CĐV Australia chiếm áp đảo trong dòng người vào sân. Khán giả không quen biết nhau, không cùng quốc tịch nhưng đều hò hét, hô vang “Russia” để tri ân nước chủ nhà, ôm nhau nhảy múa và cùng chụp ảnh lưu niệm. Tất cả đều chung một niềm vui và cầu chúc cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành công rực rỡ. 

    Trận đấu kết thúc với kết quả bất phân thắng bại, nhưng những người chiến thắng chung cuộc là các CĐV được trực tiếp xem trận đấu. Khi về đến ký túc xá, ai cũng bảo với tôi rằng, cứ đà này thì Nga sẽ giành quyền đăng cai nhiều giải đấu lớn nữa, bởi công tác tổ chức World Cup 2018 quá tốt. 

    Chỉ có thể gói gọn bằng hai từ: Tuyệt vời!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội