Bóng Đá Plus trên MXH

01h45 ngày 31/8, Bayern vs Chelsea: Ngày phục hận!
Minh Việt • 19:45 ngày 30/08/2013
19/5/2012, ngày đen tối nhất trong lịch sử Bayern, khi họ gục ngã trước Chelsea mà không ai hiểu nổi lý do? 15 tháng sau, Bayern gặp lại The Blues, lần này không phải ở Munich đen đủi nữa, mà là tại Eden (Prague). Đêm nay, sân Eden sẽ trở thành thiên đường thực sự với Bayern, nếu họ báo thù thành công nỗi đau thế kỷ mà Chelsea gây ra…
    Tối Munich ngày 19/5/2012, Allianz Arena nhuộm một màu đỏ. Tất cả dường như đã chuẩn bị sẵn cho chức vô địch European Cup/Champions League lần thứ 5 trong lịch sử của Bayern. Nhưng giấc mơ đã trở thành cơn ác mộng, bia không được rót, thay vào đó là cả triệu giọt nước mắt chảy dài, một thảm họa thực sự. Bayern gục ngã trong trận đấu mà họ chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, tung ra 35 cú sút, hưởng 20 quả phạt góc, sút trượt quả penalty ở hiệp phụ đầu tiên (Robben) và có lợi thế lớn trong loạt luân lưu khi Chelsea là đội sút hỏng trước (Mata). Để rồi bây giờ, khi bình tâm nhìn lại, chỉ có 1 lý do để giải thích cho thất bại của Hùm xám: Vì số phận không chọn họ.

    15 tháng sau thảm họa, Bayern và Chelsea gặp lại nhau trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu . Bây giờ, Hùm xám đã là nhà ĐKVĐ Champions League. Nhưng chưa bao giờ quyết tâm phục thù thôi nung nấu trong lòng người Bayern. Hai ngày trước trận, thủ thành Neuer bảo: “Báo thù, đó là điều chúng tôi muốn”. Vấn đề là Bayern đã chuẩn bị gì cho lần gặp lại Chelsea? Ở trận đấu gần nhất, họ để Freiburg cầm hòa 1-1. Những gì diễn ra từ đầu mùa cũng cho thấy, Bayern chưa phải cỗ máy vận hành trơn tru. Pep đang cố gò Hùm xám vào lối chơi tiqui-taca mà ông đã gây dựng ở Barca. Tuy nhiên, dấu ấn của Pep là rất ít. Bayern vẫn đang chơi bằng phong cách của Heynckes. Bàn duy nhất vào lưới Freiburg hôm 28/8 đến từ một pha tạt bóng bổng. Tiqui-taca không đá như thế.

    Chưa hết, khả năng chống phản công của Bayern cũng có vấn đề. Nếu không tính trận gặp đối thủ quá yếu là BSV Rehden (chơi giải hạng Tư) ở Cúp QG Đức thì 5 trận chính thức từ đầu mùa, Bayern chỉ 3 lần giữ sạch lưới. Tiqui-taca không mong manh như thế.


    Có cảm giác, Chelsea có sự chuẩn bị tốt hơn so với Bayern. Lối chơi The Blues đang mang đậm dấu ấn của Mourinho, dù mùa giải mới qua vạch xuất phát. Tuy nhiên, khả năng đối đầu với các đội bóng lớn của Chelsea đang bị đặt dấu hỏi? Hôm đầu tuần, Mourinho đã dùng lối chơi khá tiêu cực để có được trận hòa 0-0 với M.U tại Old Trafford. Dĩ nhiên, điều này nằm trong tính toán của Mourinho, 1 điểm tại Old Trafford cũng là kết quả chấp nhận được, nhưng CĐV Chelsea không muốn đội bóng của họ quá thận trọng như vậy. Chưa hết, cũng đừng quên The Blues gục ngã 1-3 trước Real, đối thủ lớn nhất của họ ở loạt trận giao hữu mùa Hè.

    Cuối cùng, lại phải nhắc tới yếu tố định mệnh. Mùa 2008/09, trọng tài Ovrebo đã tước chiếc vé vào chơi trận chung kết Champions League của Chelsea bằng những quyết định thiên vị trắng trợn cho Barca. Đến mùa 2011/12, định mệnh trả lại tất cả cho The Blues ở trận bán kết lượt về Champions League với Barca. Định mệnh cũng song hành cùng Chelsea ở cả trận chung kết tại Munich mùa đó. Số phận luôn công bằng. Và giờ là lúc The Blues phải trả lại Bayern tất cả những gì họ đã vay cách đây 15 tháng.

    Đêm nay, sân Eden sẽ trở thành thiên đường thực sự cho Bayern, trong ngày họ phục hận Chelsea.

    Đội hình đá chính của Bayern đêm nay nhiều khả năng sẽ có 7 cầu thủ có tên trong đội hình xuất phát ở trận chung kết Champions League 2011/12 là Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Robben, Mueller, Ribery. Về phía Chelsea, có thể chỉ còn lại 4 cầu thủ đá chính 1 năm trước sẽ đá chính đêm nay là Cech, Cahill, Cole, Lampard. 

    THÔNG TIN
    Bayern thua theo châu Á 7/9 trận gần nhất.

    10/14 trận gần nhất của Bayern có tổng bàn thắng là số chẵn.

    Chelsea thắng 7/9 trận gần nhất theo châu Á.

    5/7 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số chẵn.

    Bayern thắng 8, chỉ thua 1/9 trận chính thức gần nhất.

    Chelsea bất bại 11 trận chính thức gần nhất.

    ĐẶC BIỆT
    Ít nhất 1 bàn từ phút 73 đến cuối trận:

    Trong 9 trận tranh Siêu Cúp châu Âu gần nhất đều có ít nhất 1 bàn trong khoảng thời gian 17 phút cuối trận. Ngoại lệ duy nhất là trận Siêu Cúp giữa Barca và Shakhtar Donetsk năm 2009 (90 phút chính thức hòa 0-0). Cuộc đối đầu giữa Bayern và Chelsea đêm nay có thể không phải ngoại lệ.
    Ít nhất 1 bàn hiệp 1:
    15/20 trận gần nhất của Bayern có tối thiểu 1 bàn thắng hiệp 1. 17/20 trận gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Rất có thể cuộc đối đầu này cũng sẽ có lưới rung ngay 45 phút đầu.

    Đội hình dự kiến

    Bayern: Neuer (1), Lahm (21) – Boateng (17) – Dante (4) – Alaba (27), Schweinsteiger (31), Robben (10) – Goetze (19) – Mueller (25) – Ribery (7), Mandzukic (9)

    Chelsea: Cech (1), Schuerrle (14), Hazard (17) – Oscar (11) – Bruyne (15), Lampard (8) – Ramires (7), Cole (3) – Terry (26) – Cahill (24) – Ivanovic (2)

    DỰ ĐOÁN: 2-1

    BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội