Bóng Đá Plus trên MXH

1 đêm, 2 sao Liverpool bị trộm “thăm nhà”
Hạnh Nguyễn • 13:39 ngày 04/11/2017
Trong cùng một đêm, cả nhà Sadio Mane lẫn nhà của Dejan Lovren đều bị trộm “viếng thăm”. Đòn tấn công kép của quân đục tường khoét vách nhắm vào các ngôi sao Liverpool diễn ra khi The Kop đang bận đá Champions League ở Anfield.

    Người cùng cảnh ngộ

    Mane và Lovren có thể coi là đôi bạn cùng khổ những ngày gần đây. Họ đều không có được thể lực tốt nhất và đều không có trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận Liverpool thắng Maribor 3-0 đêm thứ Tư vừa qua. Cả hai rủ nhau tới sân Anfield cổ vũ The Kop. Đã cám cảnh ngồi chơi xơi nước bất đắc dĩ thì chớ, Mane và Lovren còn phải rầu lòng chuyện nhà bị trộm đột nhập.

    Tờ Liverpool Echo cho hay cảnh sát được gọi tới nhà của Lovren ở vùng ngoại ô Allerton của Liverpool vào 20h ngày thứ Tư vừa rồi (giờ địa phương), tức chỉ 15 phút sau khi trận Liverpool - Maribor bắt đầu. May cho Lovren là khi 3 tên trộm phá cửa nhà anh, một bà hàng xóm tốt bụng và dũng cảm của anh phát hiện kịp. Người phụ nữ tốt bụng và dũng cảm này đã tri hô và gọi cảnh sát. 

    Nhận được điện báo, cảnh sát lập tức đến nơi bằng trực thăng. Lúc đó, 3 tên trộm nhà Lovren đã cao chạy xa bay mà chưa kịp khuân đi đồ đạc gì.

    Đến nơi, cảnh sát truy tìm bọn trộm ở khu vực lân cận nhà Lovren thì phát hiện thêm nhà của Mane cũng bị bẻ khóa. Hiện chưa rõ nhà Mane thiệt hại thế nào trong vụ trộm này.

    Chưa lành chấn thương, Mane lại bị trộm vào nhà
    Chưa lành chấn thương, Mane lại bị trộm vào nhà

    Một cảnh sát cho biết: “Chúng tôi vẫn đang khẩn trương điều tra để mau lôi thủ phạm ra ánh sáng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy những tên trộm tẩu thoát bằng ô tô. Chúng tôi rất mong nhận được thông tin của bất kỳ ai đã trông thấy chiếc xe khả nghi ở khu vực đó vào khoảng 20 giờ ngày 1/11 vừa qua”.

    Liverpool “hút trộm”

    Sau 2 vụ trộm diễn ra trong cùng một đêm ở nhà Mane và nhà Lovren, không chỉ Mane và Lovren phải lo tăng cường an ninh cho tư dinh của mình. Cả tập thể Liverpool nói chung càng phải đề cao cảnh giác trước phường trộm cướp. Bởi kể cả trước khi xảy ra 2 vụ trộm này, Liverpool từ lâu đã thành trung tâm “hút trộm” ở hậu trường Premier League rồi.

    Ngày 22/12 năm ngoái, nhà của tiền đạo Roberto Firmino thuộc quận Mossley Hill trong thành Liverpool bị bẻ khóa. Không được may mắn nhà trường hợp của Lovren, Firmino phải nhận bàn thua đau từ kẻ trộm. Chúng đã lấy đi số đồ trang sức, đồng hồ đeo tay và quần áo hàng hiệu có tổng giá trị 70.000 bảng.

    Firmino từng phải đưa vợ con vào khách sạn ở sau vụ nhà bị trộm tấn công hồi cuối năm ngoái
    Firmino từng phải đưa vợ con vào khách sạn ở sau vụ nhà bị trộm tấn công hồi cuối năm ngoái

    Không chỉ mất của, Firmino và người thân của anh còn mất tinh thần nghiêm trọng sau vụ tư dinh bị đột nhập ấy. Chân sút người Brazil phải đưa vợ và 2 con nhỏ vào ở tạm trong khách sạn. Phía Liverpool sau đó phải thuê cho nhà Firmino một nhóm nhân viên an ninh bảo vệ 24/24.

    Đáng sợ nhất phải kể đến khoảng thời gian 18 tháng vắt từ năm 2006 sang năm 2007. Giai đoạn đó có tổng cộng tới 6 ngôi sao của Liverpool, trong đó có Steven Gerrard, Dirk Kuyt và Daniel Agger, phải nhận bàn thua từ quân trộm cướp.

    Với Premier League nói chung, không quá nếu coi trận West Ham gặp Liverpool đêm nay là trận đấu của những nạn nhân trộm cướp. Bên phía West Ham, chỉ trong vòng 2 tháng, thủ thành Joe Hart hết bị trộm xế hộp lại bị cướp tấn công trên đường từ sân tập về nhà. Trước đó, tiền đạo Andy Carroll cũng bị trộm rượt đuổi trên đường. Kẻ cướp tấn công Carroll sau khi bị bắt và phải đi bóc lịch thậm chí vẫn còn dọa nhờ đồng bọn ở ngoài bẻ chân tiền đạo người Anh.

     Họa vô đơn chí
    Với cá nhân Lovren, đây có thể coi là giai đoạn vận hạn nặng nề nhất của anh. Trước khi bị trộm “thăm nhà”, Lovren đã quá đau đầu với việc người thân của anh phải nhận những lời dọa giết từ các fan quá khích. Các fan quá khích này dọa làm thịt người thân của Lovren sau khi trung vệ người Croatia phạm những sai lầm tệ hại ở trận Liverpool thua Tottenham 1-4 hôm 22/10.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội