Chính xác là vào ngày 14/9/2019, M.U đánh bại Leicester ở vòng 5 Ngoại hạng Anh để có suất trong top 4, với 8 điểm trong tay. Kể từ đó, Quỷ đỏ thi đấu trồi sụt nên thứ hạng của họ cứ đi lên đi xuống theo biểu đồ hình sin, và tuyệt nhiên không thêm lần nào khác vào được Top 4. Tất nhiên, ở đây chỉ nói đến suất chính thức thay vì tạm thời vào Top 4.
Tệ hại nhất với M.U là họ tụt xuống tận thứ 14 ở vòng 9, sau trận hòa 1-1 trước Liverpool. Đến vòng 16, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer leo lên thứ 5, vị trí tốt nhất của họ kể từ sau sau tháng 9 và rồi cứ tụt xuống xong ngoi lên vị trí này.
Hậu Covid-19, M.U dần củng cố vị trí thứ 5 và hướng tới top 4. Đến vòng 35, M.U có cơ hội ngàn vàng chen chân vào Top 4 sau khi cả Chelsea lẫn Leicester đều đã sảy chân. Tuy nhiên, M.U lại đánh mất thời cơ hiếm có sau trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Southampton.
Vào 0h00 đêm nay (22/7), M.U sẽ được trao cơ hội thứ 2 để chính thức vào Top 4. Chỉ cần thu về ít nhất điểm trong cuộc tiếp đón West Ham, Quỷ đỏ sẽ chiếm vị trí thứ 4 của Leicester. Hiện M.U bằng điểm Leicester, chỉ đứng sau bởi chỉ số phụ (ghi ít bàn thắng hơn) nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.
Hi vọng lần này, M.U sẽ không "chê" miếng mồi thơm này nữa để tự định đoạt số phận của mình tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ở vòng đấu cuối, vòng 38, M.U sẽ có trận huyết chiến với Leicester, đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc đua Top 4.
XEM THÊM
Chelsea phá bĩnh M.U, ra độc chiêu khiến Henderson khó chối từ