Ở trận đấu nói trên, M.U mở được tỷ số trước ở phút thứ 8 do công của tiền vệ cao lớn McTominay. Tuy nhiên, đến phút 60, họ lại để Mbenza ghi bàn gỡ hòa và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với 1 điểm có được, M.U không còn cơ hội dự Champions League mùa sau do kém đội xếp thứ 4 là Tottenham 4 điểm (66 so với 70), trong khi mùa giải chỉ còn 1 lượt đấu nữa là kết thúc.
Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận, HLV Solskjaer cay đắng thừa nhận: "Tôi không muốn đề cập đến từng cá nhân, nhưng các bạn vừa có cơ hội xem một số cầu thủ chơi trận đấu cuối cùng cho Quỷ đỏ. Hôm nay cả đội đã đá tồi chứ không phải chỉ có một vài người chơi dở".
"Ở trận đấu vừa rồi, có thời điểm Huddersfield với sự hậu thuẫn của đám đông khán giả đã dồn ép M.U. Họ khiến chúng tôi không thể lên bóng và những gì đã diễn ra quả là đáng thất vọng. M.U đã có cơ hội tranh vé dự Champions League nhưng cuối cùng lại không tận dụng được. Khi ngay cả Huddersfield cũng cầm hòa được M.U, chúng tôi thực sự không xứng đáng góp mặt trong Top 4", cựu tiền đạo người Na Uy kết luận.
Trong lúc ấy, cựu hậu vệ M.U là Gary Neville đã xát muối vào nỗi đau của Quỷ đỏ khi đưa ra quan điểm: "Đỉnh điểm sự tuyệt vọng của M.U không phải là việc họ ra sân với cặp đôi tiền đạo Marcus Rashford và Alexis Sanchez. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là tiền đạo Sanchez đã chơi quá tệ kể từ khi chuyển đên M.U".
"Tôi không biết liệu có ai đủ khả năng lý giải tại sao Sanchez lại sa sút phong độ thê thảm như thế hay không. Từ chỗ được xem là một trong những cầu thủ kiên cường nhất thế giới, Sanchez đã đánh mất tất cả, từ sự tự tin, sức mạnh, khả năng đi bóng hay săn bàn".
"Nói tóm lại, bây giờ Sanchez chẳng còn lại gì. Chúng ta vẫn đang chờ Sanchez lấy lại phong độ. Hôm nay Sanchez đã có cơ hội ra sân, nhưng tôi cho rằng M.U đã tính đến khả năng thanh lý một số cầu thủ và cậu ấy nằm trong số đó".