ALEXIS SANCHEZ: Siêu sao người Chile là một trong những trường hợp hiếm hoi Solskjaer không thể hồi sinh nổi. Chính Solskjaer cũng khẳng định là Sanchez “phải tự cứu lấy mình”, vì ông biết anh có tài năng, nhưng không biết làm thế nào để anh thể hiện được tài năng ấy. Nếu không chơi tốt hơn, anh có thể sẽ bị bán.
Tiền đạo Sanchez
FRED: Cũng như dưới thời Mourinho, Fred vẫn chỉ là một phương án phụ khi Solskjaer lên nắm quyền. Anh chỉ được đá chính có 5 trong số 19 trận dưới thời vị HLV người Na Uy. Nhưng “lợi thế” của Fred là HLV Solskjaer hiểu anh cần thời gian. Tất nhiên, thời gian chỉ có hạn và Fred phải nắm lấy cơ hội.
JUAN MATA: Mata khó phù hợp với lối chơi trực diện dựa trên tốc độ của các cầu thủ tấn công dưới thời Solskjaer. Ngoài ra, hợp đồng của anh với Quỷ đỏ cũng sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Mata nói rằng anh hạnh phúc và muốn gắn bó lâu dài với M.U, nhưng liệu anh có chứng tỏ được mình xứng đáng?
Tiền vệ Juan Mata
CHRIS SMALLING: Phong độ của Smalling vẫn rất thất thường. Trong hai trung vệ thường được đá chính dưới thời Solskjaer, Victor Lindelof có vẻ được tin cậy hơn. Nên nếu Man United quyết định chi lớn mua trung vệ, nhiều khả năng Smalling sẽ trở thành người thừa, trừ khi anh chứng tỏ được điều ngược lại.
ERIC BAILLY
Tình hình của Bailly còn đáng quan ngại hơn. Anh có phong độ không ổn định, đã thế còn hay dính chấn thương. Lần cuối cùng được ra sân, anh bị thay ra ngay trong hiệp 1 (trận gặp PSG). Bailly đang đối diện với nguy cơ bị bật bãi.