Với trận hòa đáng thất vọng trước Norwich, Arsenal đã trải qua 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League họ đã không thắng 6 vòng gần nhất (hòa 4 thua 2). Đây là thành tích tồi tệ nhất của họ ở giải Ngoại hạng Anh trong một mùa kể từ tháng 12/1994, thời điểm Pháo thủ vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV George Graham.
Tiền vệ trẻ Todd Cantwell bên phía đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu đặc biệt xuất sắc. Trận này anh tung ra 3 cú dứt điểm, tạo ra 2 cơ hội rõ ràng và ghi được một bàn thắng tuyệt đẹp. Đây là pha lập công thứ 4 của anh kể từ đầu mùa. Đáng chú ý, trong số những đội bị Cantwell làm tung lưới có cả 2 "ông lớn" Man City và Chelsea.
Trung vệ Shkodran Mustafi của Arsenal từng bị bỏ rơi dưới thời HLV Unai Emery. Trận đấu vừa rồi mới là lần đầu tiên cầu thủ người Đức này được thi đấu ở Premier League suốt từ tháng 5 tới giờ. Đáng tiếc là trong ngày trở lại đội hình xuất phát, anh lại gây thất vọng khi liên tục bị các cầu thủ đối phương quay như chong chóng. Màn trình diễn tệ hại của Mustafi khiến anh phải nhận vô số "gạch đá" trên mạng xã hội.
Trọng tài Paul Tierney đã có khá nhiều quyết định gây tranh cãi. Đầu tiên, ông cho Arsenal đá lại phạt đền khi xác định thủ thành Tim Krul di chuyển quá sớm lúc đối mặt với Pierre-Emerick Aubameyang ở hiệp 1. Quyết định này khiến ông "vua áo đen" bị cựu hậu vệ M.U là Gary Neville chỉ trích thậm tệ trên sóng truyền hình.
Đầu hiệp 2 ông không cho Arsenal được hưởng một quả phạt đền nữa sau tình huống Mesut Oezil tạt bóng chạm tay Ben Godfrey trong vòng cấm Norwich. Chưa kết, khi Aubameyang dứt điểm tung lưới đội chủ nhà để hoàn tất cú đúp, pha quay chậm cho thấy trên sân có tới 2 quả bóng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Arsenal.
Với cú đúp vào lưới Norwich, tiền đạo Aubameyang đã ghi tới 10 bàn vào lưới 11 đối thủ mới thăng hạng ở Premier League. Anh đặc biệt có duyên với những trận đấu trên sân khách của Arsenal. Bằng chứng là trong số 7 bàn thắng gần nhất Pháo thủ ghi được khi thi đấu xa nhà ở giải Ngoại hạng, có đến 6 pha ghi điểm được thực hiện do công của Aubameyang (bàn còn lại thuộc về Torreira)