Bóng Đá Plus trên MXH

5 điều rút ra sau đại chiến giữa Arsenal và Man City
Nguyên Phong • 10:21 ngày 03/04/2017
Trận đại chiến giữa Arsenal và Man City diễn ra hấp dẫn và đầy tính giải trí với 4 bàn thắng được chia đều cho 2 đội. Dưới đây là 5 điều đọng lại sau trận đấu trên sân Emirates.

    1. Jesus Navas học đá hậu vệ phải trong 45 phút

    Một tiếng trước khi trận đấu diễn ra, Man City công bố đội hình xuất phát. Giới chuyên môn đau đầu phán đoán chiến thuật mà Pep Guardiola sẽ áp dụng với 11 cái tên đá chính. Hóa ra, HLV người Tây Ban Nha vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3, nhưng điểm đặc biệt là Navas đá… hậu vệ phải.

    Navas tất nhiên không phải là hậu vệ phải đúng nghĩa. Mặc dù Man City làm chủ trận đấu ngay từ những phút đầu nhưng Navas là điểm yếu thực sự của đội khách. Khi Pháo thủ giành lại quyền kiểm soát bóng, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Gần như Arsenal chỉ tập trung tấn công vào cánh mà cầu thủ người Tây Ban Nha chiếm giữ. Navas đã may mắn tránh được một thẻ đỏ khi đạp vào chân của Nacho Monreal.

    Sơ đồ các pha tắc bóng của Navas trong trận gặp Man City (xanh lá cây: thành công, xanh da trời: thất bại, đỏ: phạm lỗi)
    Sơ đồ các pha tắc bóng của Navas trong trận gặp Man City (xanh lá cây: thành công, xanh da trời: thất bại, đỏ: phạm lỗi)

    Vị trí của Navas luôn trong tình trạng đáng báo động ở hiệp 1, nhưng anh đã tìm kiếm được sự ổn định trong hiệp 2. Tính ra trong cả trận, cầu thủ người Tây Ban Nha đã thắng 8/11 pha không chiến, có 4 lần đánh chặn, 2 pha phá bóng và 1 lần ngăn cản cú sút của đối phương. Đó là màn trình diễn không đến nỗi nào của một cầu thủ tấn công nhưng bị bắt đá hậu vệ phải.

    2. Mustafi lên tiếng đúng lúc

    Trung vệ người Đức bắt đầu mùa giải 2016/17 một cách tuyệt vời. Ở 15 trận Ngoại hạng Anh đầu tiên góp mặt trong đội hình Arsenal, Mustafi giúp Pháo thủ bất bại. Anh tỏ ra là mẫu hậu vệ mà Arsenal cần trong nhiều năm qua. Nhưng kể từ trận thua Watford cuối tháng 1 vừa qua, Mustafi phải vật lộn để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.

    Sự đi xuống của Mustafi là một phần nguyên nhân khiến Arsenal thua 4/6 trận gần nhất của họ trước khi gặp Man City. Trong trận đấu với nửa xanh thành Manchester, Arsenal có thời điểm rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Họ bị dẫn 1-2, trung vệ đội trưởng Laurent Koscielny rời sân vì chấn thương. Trước tình thế này, Arsenal cần Mustafi lên tiếng.

    Mustafi lên tiếng đúng lúc mang về 1 điểm cho Arsenal
    Mustafi lên tiếng đúng lúc mang về 1 điểm cho Arsenal

    Và đó chính xác là những gì Mustafi đã làm. Anh chỉ đạo hàng thủ Arsenal bẻ gãy các đợt tấn công của Man City trong hiệp 2. Hơn thế nữa, Mustafi còn ghi bàn từ pha đánh đầu trong tình huống phạt góc, gỡ hòa 2-2 giúp Arsenal có được 1 điểm.

    3. Pep đúng ở hiệp 1, nhưng sai ở hiệp 2

    Áp dụng sơ đồ 4-3-3, Guardiola có điều chỉnh tinh tế khi bố trí Kevin de Bruyne và David Silva chơi ở hàng tiền vệ 3 người bên cạnh Fernandinho. Điều này cho phép 2 cầu thủ sáng tạo nhất của Man City có không gian để giữ bóng, đi bóng hay phất những đường chuyền dài vào nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh Arsenal, tạo điều kiện cho 2 “máy chạy” Sterling và Sane mở tốc.

    Đó là công thức dẫn đến bàn mở tỷ số của Man City. Một đường chuyền dài của De Bruyne cắt xén hàng phòng ngự Arsenal ngọt như… bổ dưa. Bàn thắng đó cho thấy tính đúng đắn trong chiến thuật của Pep, nhưng hiệp 2 ông đã mắc sai lầm khiến thế công của Man City yếu hơn hẳn.

    Pep thay Sterling ra nhưng không thay bằng một cầu thủ chạy cánh mà lại đưa Toure vào sân
    Pep thay Sterling ra nhưng không thay bằng một cầu thủ chạy cánh mà lại đưa Toure vào sân

    Pep thay Sterling bằng Yaya Toure, thay cầu thủ tấn công bằng người có thiên hướng phòng ngự hơn. De Bruyne bị kéo sang cánh phải và mắc kẹt ở đó, trong khi Toure nhiều lần cho thấy sức rướn không đủ tốt, làm mất bóng ở giữa sân. Quyết định sai lầm ấy cho phép Arsenal tìm lại được sự cân bằng trong thế trận và từ đó giữ lại Emirates 1 điểm quý báu.

    4. Oezil lại đóng phim mất tích
    Khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, Nicola Otamendi mắc sai lầm nghiêm trọng, đỡ bóng trượt tạo điều kiện cho Oezil có cơ hội đối mặt với Willy Caballero. Nhưng phản ứng chậm chạp của Oezil giúp Caballero làm chủ được tình huống. Bóng đập chân Oezil đi hết đường biên ngang. Tiền vệ người Đức đã bỏ lỡ cơ hội rất tốt để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Arsenal.

    Oezil không thể ghi bàn trong tình huống này
    Oezil không thể ghi bàn trong tình huống này

    Trong cả trận, ngoại trừ pha đá phạt góc giúp Mustafi đánh đầu ghi bàn, Oezil gần như mất tích. Tiền vệ này tỏ ra mệt mỏi, hoàn toàn vô hại với hàng thủ đối phương. Hình bóng “Vua kiến tạo” mùa trước không còn. Oezil muốn Arsenal gia hạn với những điều khoản có lợi cho anh, nhưng với phong độ này, tại sao Pháo thủ phải đáp ứng điều đó?

    5. Sane càng chơi càng hay

    Khi Sane đến sân Etihad với mức phí chuyển nhượng lớn và mang theo nhiều hứa hẹn, fan Man City mong đợi hiệu quả tức thì từ cầu thủ người Đức. Dù vậy, Sane khởi đầu rất chậm chạp. Nhiều lý do được đưa ra cho điều này nhưng rõ ràng nhất, một cầu thủ 20 tuổi cần thời gian để hòa nhập với CLB, đất nước và nền văn hóa mới.

    Sane càng chơi càng hay trong màu áo Man City
    Sane càng chơi càng hay trong màu áo Man City

    Khi bắt nhịp được với cuộc sống ở Anh, Sane đã chứng tỏ được chân giá trị của mình. Bàn mở tỷ số vào lưới Arsenal đêm qua cho thấy được mọi điểm mạnh của Sane: chọn thời cơ xâm nhập tốt, tốc độ như tia sét (nhanh hơn cả Bellerin), xử lý bóng quá khéo (ngoặt bóng qua thủ thành Ospina). Những thách thức ngày đầu đến Anh đã được Sane bỏ lại phía sau và giờ đây anh đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp dưới sự dẫn dắt của Pep.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội