Tính tới nay, thị trường chuyển nhượng Hè 2017 đã ngốn của Man City 220 triệu bảng. Cụ thể, họ đã chiêu mộ 6 tân binh gồm Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Danilo, Ederson và Douglas Luiz. Thậm chí, The Citizens vẫn muốn mang về 2 cầu thủ nữa để hoàn thiện đội hình.
Tuy nhiên, việc mua nhiều bán ít đang khiến Man City lọt vào tầm ngắm của UEFA. Mọi vấn đề chi tiêu của nửa xanh thành Manchester đang bị theo dõi chặt chẽ, và chỉ cần vi phạm luật Công bằng tài chính (FFP), họ sẽ phải nhận hình phạt thích đáng với khả năng bị cấm cửa ở đấu trường châu Âu.
Nhằm giảm bớt áp lực từ UEFA, Man City đang tính tới phương án thanh lý 8 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch gồm Kelechi Iheanacho (ước tính 13,4 triệu bảng), Samir Nasri (14,3 triệu bảng), Eliaquim Mangala (13,4 triệu bảng), Wilfried Bony (16 triệu bảng), Oleksandr Zinchenko (3,8 triệu bảng), Fernando (8,9 triệu bảng), Fabian Delph (7,1 triệu bảng) và Jason Denayer (3,5 triệu bảng).
Như vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ, Man City có thể thu về khoảng 80,4 triệu bảng từ việc bán hàng thừa - một con số không hề nhỏ.