Đừng vội nhắc đến màn thảm sát 8-0 Watford của Man City, hãy chú ý sang Norwich, đội vừa giành chiến thắng chấn động trước chính City vào tuần trước. Đến vòng này, "Chim hoàng yến" gãy cánh, nằm gọn trong cái chảo rán của Burnley. Norwich thua 0-2, cũng bất ngờ hệt như cách họ chiến thắng Man City.
Vậy đó, đây chính là bóng đá, nơi bất ngờ thường xuyên diễn ra. Trong một ngày mà mọi điều phi lý nhất đều hội tụ, Norwich có thể vượt qua được nhà ĐKVĐ. Nhưng ở một ngày khác - một ngày bình thường, họ thua. Trong cùng cái ngày bình thường đó, thầy trò Pep cũng vượt qua được cơn mê ở Carrow Road để trở lại làm chính mình.
Ngay ở giây thứ 52, Kevin de Bruyne đã kích hoạt quả bóng tầm nhiệt của mình vòng qua một loạt cái ngáng chân ngăn cản đến thẳng chỗ David Silva mở tỷ số. Đến phút 18, bảng điện tử đã hiện lên 5-0. Chưa cần tới 3 phút để ghi 1 bàn thắng. Ở lúc đó, hẳn nhiều người nghĩ City có thể chạm tới mốc 10.
Rốt cuộc, kết quả "chỉ" là 8-0 mà thôi. Vẫn là một tỷ số quá đỗi điên rồ ở thời đại mà người ta tưởng trình độ của các đội đã đến gần nhau hơn, đặc biệt là khi City vừa mới "ốm" dậy sau trận thua bẽ bàng. Nhưng nếu tạm loại bỏ thất bại trước Norwich ra khỏi dòng thời gian của City, chúng ta sẽ thấy khá là... bình thường với chiến thắng 8-0 này.
Man City mạnh khủng khiếp
City từng thắng 4-0, 5-0, 6-0, thậm chí là 7-0 (trước Schalke cách đây 6 tháng). 8-0 thì chỉ cần thêm một chút chắt chiu, đâu phải điều quá đặc biệt ở Etihad. Nên nhớ, đội chủ nhà còn "cất" Raheem Sterling trên ghế dự bị và phung phí cả tá cơ hội, riêng Sergio Aguero có thể lập đến một cú poker thay vì chỉ 1 bàn. Tất cả những điều đó là để khẳng định City vẫn bình thường, thứ mà người ta đã nghi ngờ chỉ sau 1 trận thua.
"Tôi đã nói sau trận đấu với Norwich rằng nếu bạn nghi ngờ chúng tôi, đó là vấn đề của bạn, không phải của tôi", Guardiola lạnh lùng. "Chuyện City có thể thua trận hoàn toàn bình thường. Chúng tôi bị đánh giá chỉ vì một kết quá chứ không phải màn thể hiện. Chúng tôi đã thể hiện siêu việt trong suốt 400 ngày qua. Trước Norwich, chúng tôi chỉ bị chịu 4 cú sút nhưng đã dứt điểm tới 20 lần.
Có thể bạn nghĩ rằng đội bóng này không thể thua. Mọi đội đều có thể thua. Chúng ta là con người và chúng ta mắc sai lầm. Điều cần làm là tiếp tục kiên định với cách chơi của chúng tôi như trong 2 mùa vừa qua.
Pep đã hoàn tất màn trả đũa những lời khiêu khích
Các BLV, cựu cầu thủ cũng từng ở đó, cũng từng thua trận và mắc sai lầm nhưng họ nói ra không một chút tôn trọng nhắm vào những người đã cống hiến hết mình ngoài sân".
Có thể hiểu được sự tức giận của Pep. Ông đã nín nhịn trong lòng và bộc phát qua hành động. Trong 2 trận đấu gần nhất, City đã ghi tới 11 bàn, không để lọt lưới và dường như vẫn chưa thỏa mãn. Cỗ máy chiến thắng trong tay Pep đã trở lại đúng lộ trình và đó sẽ là cơn ác mộng với toàn nước Anh.
Chính vì vậy, tốt nhất là Liverpool nên biết phải làm gì tại Stamford Bridge vào đêm nay để tránh lặp lại niềm đau như mùa trước.