Bóng Đá Plus trên MXH

A đây rồi miếng mồi béo MU!
KỲ LÂM • 07:21 ngày 24/08/2024
Ngày 13/8/2022, cũng ở vòng 2 Premier League, Quỷ đỏ MU đã bị bầy ong vò vẽ Brentford đốt sưng người đến mức biến dạng. Người ta không thể nhận ra đấy là một MU đã từng vô đối ở giải đấu này. Thất bại 0-4 ở trận đấu đó vẫn cứ là cơn ác mộng đầu đời của HLV Erik ten Hag mới chân ướt chân ráo đến MU. 

    Sự phấn khởi thường trực của MU ở vòng 1 các mùa

    Có lẽ, chẳng CLB bóng đá nào có thể truyền cảm hứng đa dạng và dồi dào như MU. Cứ đầu mùa, là cánh fan cuồng ra rả những khúc ca hy vọng về một mùa giải thành công rực rỡ. Nhất là khi MU giành chiến thắng ở trận ra quân để rồi có cảm giác như sẵn sàng đè bẹp cả thế giới.

    Niềm lạc quan đó đáng lẽ ra nên xuất hiện ở những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hay những người làm công ăn lương bị giảm thu nhập sâu vì tình hình kinh tế khó khăn. Những người này cần niềm lạc quan của fan MU để quên đi đau đớn, tính mạng hay trình trạng nghèo đói để hướng tới tháng 5 đẹp đẽ trong truyền thuyết. 

    Song rất nhanh thôi, sự lạc quan đó lập tức bốc hơi như đồng lương còm cõi vừa nhận sau tiếng ting ting. Nếu như fan MU ngạo nghễ trên đỉnh thế giới ở vòng 1 thì tới vòng 2, họ đã rơi thẳng xuống đáy sâu tuyệt vọng và tủi nhục. Thất bại 0-4 trước Brentford ở mùa 2022/23 là một ví dụ, 

    Mùa trước, cũng ở vòng 2 Premier League 2023/24, MU bị Gà trống Tottenham mổ tới tấp, đem đến thất bại 0-2, rút phích toàn bộ dàn đồng ca “chúng ta vô đối” của fan MU. Kết cục, MU đã trải qua một mùa giải thảm hoạ, bị đánh bật ra khỏi Top 4, và chỉ có thể đem nạn chấn thương ra làm con tốt thí. 

    Vòng 2 Premier League 2021/22, MU cũng hú hồn thoát thua trên sân của Southampton. Ở mùa giải trước đó nữa, vòng 2 Premier League 2020/21, MU thua mất mặt 1-3 trước Crystal Palace. Như thế chúng ta có thể thấy được gì thông qua những thống kê này?

    Mùa trước, MU đã khóc hận vì thảm bại trước chính Brighton

    Thứ nhất, MU luôn đem đến lạc quan chiến thắng cho các fan và chính họ ở giai đoạn đầu mùa giải nhưng lại nhanh chóng đập vỡ nó ngay từ vòng 2 của cuộc đua hy vọng. Thứ hai, tất cả đối thủ đánh bại MU đều không quá mạnh, chỉ thuộc nhóm CLB hạng trung bình hoặc kỵ giơ với MU. Thế nhưng, MU đều không thể đánh bại họ dễ dàng như trong quá khứ. 

    Có thể nói, MU bây giờ đã biến sự yếu ớt và hèn nhát thành một di sản gia truyền. 4 mùa giải đã trôi qua, và họ đều vấp ngã ở vòng 2, đều bị loại khỏi cuộc đua vô địch ở vòng 5… hoặc 6,7,8.  Thời gian càng trôi, hy vọng và lạc quan càng cạn kiệt và rồi nó lại được bơm đầy vào đầu tháng 8. 

    Ở mùa này, có lẽ mọi thứ vẫn như thế. MU “vùi dập” Fulham 1-0 ở trận ra quân bằng bàn thắng muộn, may mắn của tân binh Joshua Zirkzee. Nhưng sang vòng 2, khi phải làm khách của “đại địch thủ” Brighton, có lẽ MU sẽ thua tối tăm mặt mày. 

    Brighton chẳng có gì đáng sợ, nhưng bởi vì MU đã kém đi rất nhiều nên giờ Brighton cũng trở thành “núi lớn cản đường”. Thêm vào đó, MU không chỉ kém về năng lực, trình độ chơi bóng mà còn cả bản lĩnh. Thế nên, các CĐV Brighton chắc chắn sẽ reo lên: "A đây rồi, miếng mồi béo MU”.
     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay