Bóng Đá Plus trên MXH

Abramovich ngừng dự án xây sân mới cho Chelsea
Việt Cường • 09:01 ngày 02/06/2018
Không có gì quá khi nói rằng Chelsea đang ở trong những ngày tháng bất an nhất kể từ khi Roman Abramovich nắm quyền kiểm soát đội bóng vào năm 2003. Việc tỉ phú người Nga không được cấp visa đầu tư mới ở Anh khiến mọi kế hoạch của Chelsea đều bị đình trệ.
    Như đã nói, Home Office, cơ quan quản lý các vấn đề liên quan tới nhập cư, an ninh, luật và trật tự ở Anh, đã trì hoãn việc cấp “visa vàng” cho Abramovich với lý do chờ ông này giải trình hết nguồn gốc các tài sản của ông. Đấy là một động thái được xem là có liên quan tới tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa Anh và Nga thời gian qua. Abramovich sau đó nhanh chóng xin nhập quốc tịch của Israel. Với tư cách mới, Abramovich có thể trở lại Anh, nhưng chỉ như một khách du lịch, chứ không được phép làm việc hay đầu tư.

    Theo những nguồn tin gần gũi với Abramovich, tỉ phú người Nga cảm thấy bị xúc phạm bởi cách mà người Anh đối xử với ông. Abra yêu London, gần như chỉ sống ở London từ năm 2003 tới nay. Ông cũng đã đầu tư không ít tiền của vào thành phố này, không chỉ qua CLB Chelsea. Đổi lại là gì ngoài sự lạnh nhạt? Cũng bởi thế, Abra đã quyết định sẽ không tiếp tục đầu tư vào Anh nữa, với hành động đầu tiên là ngừng dự án xây sân Stamford Bridge mới. Dự án này trị giá tới 1 tỷ bảng. Nếu được triển khai, nó sẽ tạo ra một cú hích không hề nhẹ cho kinh tế của London.


    Nhưng người ta sợ rằng “cơn điên” của Abra chưa dừng lại ở đó. Nếu không được trở lại Anh với tư cách một nhà đầu tư, ông có thể sẽ bán CLB Chelsea. Phía Chelsea đã nhanh chóng phủ nhận khả năng này trong một thông báo chính thức. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khác lại khẳng định Abra đang được một số nhà đầu tư từ Trung Quốc và Saudi Arabia liên hệ. Theo báo cáo tài chính mới nhất thì Fordstam, công ty quản lý Chelsea, đang “nợ” Abra 1,17 tỷ bảng. Abra muốn ít nhất là thu hồi được khoản tiền này trong trường hợp chuyển giao Chelsea cho một ông chủ mới.

    Khi mà tương lai của chính đội bóng còn chưa rõ ràng, tương lai của tất cả các thành viên của nó đương nhiên cũng mờ mịt. Chelsea lúc này chẳng khác nào một cỗ máy đang ở tình trạng “treo hệ thống”. Mọi hoạt động đều đình trệ. Công cuộc tìm kiếm HLV mới, đã được Chelsea triển khai khá mạnh mẽ sau khi mùa giải kết thúc, dường như đã bị chuyển về chế độ chờ. Những ứng viên sáng giá - Maurizio Sarri, Luis Enrique và mới nhất là Laurent Blanc - đều chưa được liên hệ. Và bây giờ thì người ta không thể loại trừ khả năng Antonio Conte sẽ tiếp tục công việc của mình.

    Một hoạt động quan trọng khác, giữ chân trụ cột và tăng cường lực lượng, cũng gần như đứng im. Một nguồn tin khẳng định Chelsea đã ngừng mọi kế hoạch đàm phán hợp đồng với các trụ cột. Điều đó khiến nhiều CĐV lo ngại rằng Thibaut Courtois, người chỉ còn 1 năm hợp đồng với Chelsea, sẽ bị bán đi trong Hè này. Chelsea cũng gần như không có hoạt động nào trên thị trường chuyển nhượng. Một phần vì họ chưa biết ai sẽ là HLV ở mùa tới. Một phần, quan trọng, là ông chủ của họ không có được tâm trạng đủ tốt để sẵn sàng duyệt chi.

    Abramovich rút đơn xin visa đầu tư
    Tờ Jerusalem Post của Israel khẳng định ông chủ Abramovich của Chelsea đã rút đơn xin cấp visa nhà đầu tư ở Anh. Lý do là Abramovich cảm thấy có quá nhiều bất cập trong quy trình xét cấp visa hiện tại (phải khai báo hết nguồn gốc của khối tài sản là một trong số đó). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Abramovich đã hết mong muốn đầu tư vào nước Anh. Vị tỉ phú người Nga chỉ muốn chờ cho tới khi chính phủ Anh xem xét và điều chỉnh quy trình cấp visa cho “hợp lý” hơn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội