Bóng Đá Plus trên MXH

Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 9): Nếu có thể, hãy để cầu thủ M.U tự đá với nhau
AHBP • 21:28 ngày 03/01/2019
Trên thực tế, ai là người đá quả bóng trên sân? Cầu thủ chứ còn ai. Quả bóng là của họ, cái đầu là của họ, đôi chân cũng là của họ, đương nhiên, kết quả cũng phụ thuộc vào họ. Vậy nên, tại sao lại phải cần HLV, khi các cầu thủ đã đủ giỏi?
    Ở một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.

    Roger Federer là một tay vợt tennis xuất chúng trong lịch sử. Đẹp trai, lịch thiệp, đánh bóng giỏi, đeo đồng hồ xịn, lại còn chung thủy... Thử hỏi còn gì hoàn hảo hơn trên đời. Federer đã leo đến đỉnh cao mà chưa tay vợt nào làm được, giành số Grand Slam mà xếp chơi bowling không hết. Quan trọng nhất, điều thể hiện sự "nhất" của Federer là anh từng thi đấu mà không cần HLV.

    Nói thật, điều này là quá là hợp lý đi. Nhìn vào Federer, thả nhẹ một câu hỏi: "Ông nào dám làm thầy của ông này?". Ai dám vỗ ngực mình giỏi hơn tổng thể, hay chí ít, là một khía cạnh so với Federer để mà hướng dẫn? Chẳng có ai, rõ ràng rồi. Và Federer cũng nhận ra điều đó, thế nên anh mới một mình một vợt đi chinh chiến trong một giai đoạn dài và vẫn thu về thành công như thường.

    Nhìn Federer, nghĩ sang M.U. Đội bóng này có cần HLV không? Hãy nhìn vào ông thầy mới Ole Gunnar Solskjaer để rõ. Cái ông "Ô lế, ồ lê" này còn chưa nắm đội bóng được hơn 2 tuần, đi vệ sinh ở Old Trafford có khi vẫn còn phải hỏi đường vì mọi thứ thay đổi quá nhiều từ lúc chia tay. Chân ướt chân ráo như vậy, quản đội cái kiểu gì?


    Chiến thuật cũng chẳng có gì cao siêu, cứ có bóng là bắt học trò sút ngay, hệt mình ngày xưa. Chẳng thế mà cu cậu Lukaku luống cuống sút bừa 2 lần ăn ngay 2 trái khi vừa vào sân trông đến là tội. Thấy khang khác mọi ngày, lại tưởng mình vừa làm gì sai, tay ôm đầu chỉ dám xin suất dự bị.

    Lại được cả chàng Pogba. Tập không thèm tập, chỉ ăn mừng là giỏi. Ấy vậy mà anh em bình luận viên online khen nức nở, bảo là hồi sinh, thăng hoa, nhảy múa lung tung hết cả. Ngoài việc cười nhiều hơn, trông đâu có gì khác ngày còn "thầy thầy trò trò" ngọt xớt với Mourinho? 

    Suy cho cùng, cái Solskjaer làm được nhất kể từ lúc đáp xuống Manchester là tâm sự. Triệu tập anh em lại, ông thủ thỉ: "Nói chung là chuyện nó vậy rồi, tụi mình cũng... vậy đi. Giờ đá thế nào mà chả bị chửi, thắng hết số còn lại cũng còn khướt mà vô địch. Thế nên anh em nghe tôi, vui đi. Đời là mấy, mình còn gặp nhau có khi chỉ 6 tháng, thù hằn hờn dỗi để mà làm gì. Mỗi ngày đi làm giờ là một ngày vui, nhé".

    Anh em M.U nghe xong như cởi tấm lòng, cũng ngồi xuống kể dài kể ngắn. Nào là "cháu khổ lắm, chú ơi. Ông ấy đì cháu", xong "ai thèm khát gì dăm ba cái đồng bạc đâu mà người ta suốt ngày nói lũ vì tiền mất dạy"... Chuyện cứ thế hết đêm, lần nào họp đội cũng vậy.

    Trút hết nước mắt, cầu thủ M.U lại bảo nhau vào đá. Đá kiểu gì thắng liền 4 trận, họ lại bảo do công của Solskjaer. Thực ra cầu thủ mới là người làm chủ, họ thích thế nào là quyền của họ. Mắng họ, xong nhận câu bật lại "Ông vào mà đá" thì HLV nào chẳng cứng họng. Vậy nên mới nói với nhau, chuyện quan trọng nhất trong đời là vui, còn HLV, có hay không có, không quan trọng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội