Bóng Đá Plus trên MXH

Anthony Martial & hồi chuông cảnh tỉnh từ Mourinho
Đỗ Trung • 18:58 ngày 26/11/2016
Anthony Martial đã không còn là chính anh của ngày hôm qua khi ngôi sao trẻ này ngày càng sa sút và mất dần vị thế dưới triều đại Jose Mourinho.

    Martial đã vắng mặt trong danh sách đăng kí thi đấu ở chiến thắng 4 sao trước Feyenoord ở vòng bảng Europa League rạng sáng qua. Lý do không phải vì Mourinho muốn để cựu chân sút Monaco nghỉ ngơi hay anh bị chấn thương, mà quả thực Martial không đủ xuất sắc để giữ được một vị trí tại M.U thời điểm hiện tại.

    "Martial hoàn toàn khỏe mạnh cho trận đấu với Feyenoord. Nó đơn thuần chỉ là một sự lựa chọn. Cậu ấy đã ra sân ở vào thứ Bảy tuần trước. Tôi không thể đá với 12 cầu thủ. Các bạn muốn thấy Henrikh Mkhitaryan thi đấu và tôi cũng vậy", Mourinho cho biết.

    "Các cầu thủ phải tự mình giành lấy suất đá chính. Họ là những người, những đồng nghiệp của nhau. Họ cùng nhau tập luyện hàng ngày, nhưng cuối cùng họ vẫn phải cạnh tranh khốc liệt để có cơ hội ra sân".

    Hình ảnh ăn mừng quen thuộc của Martial đã không còn xuất hiện nhiều ở mùa giải này
    Hình ảnh ăn mừng quen thuộc của Martial đã không còn xuất hiện nhiều ở mùa giải này

    Rõ ràng, đây là thông điệp đanh thép mà "Người đặc biệt" muốn gửi tới Martial. Sau một mùa giải thi đấu bùng nổ tại Anh, chân sút 20 tuổi đang trải qua giai đoạn khó khăn mùa này. Mourinho nhiều lần công khai đứng ra bênh vực Martial, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giờ đã thiết quân luật. Nếu cầu thủ nào muốn được ra sân thường xuyên, cậu ta phải nỗ lực để giành được điều đó.

    Còn nhớ mùa trước, Martial dẫn đầu danh sách ghi bàn của M.U với 17 bàn trên mọi mặt trận. Phong độ cao giúp tiền đạo người Pháp luôn có tên trong danh sách đăng kí thi đấu dưới thời Louis van Gaal. Tính tổng cộng, Martial đã đá chính 45/53 trận từ khi cập bến Quỷ Đỏ và khẳng định chắc chắn vị thế ở đội chủ sân Old Trafford.

    Tuy nhiên, trong khi một số người đồn đoán những rùm beng bên ngoài sân cỏ khiến Martial sa sút, thì Mourinho cho rằng việc tiền đạo này đánh mất mình có thể do cả một hệ thống: "Đầu tiên, cách đội bóng vận hành lối chơi hoàn toàn khác nhau. Cách M.U thi đấu mùa trước có nhiều sự khác biệt. Tôi không nói nó tốt hay tồi hơn, nhưng sự khác biệt là hiển nhiên".

    "Anthony thích nghi tốt hơn với lối chơi của mùa giải trước. Có lẽ cậu ấy cảm thấy thoải mái với cường độ, nhịp điệu cũng như cách luân chuyển hơn. Anthony cần thời gian để bắt nhịp với phong cách hiện tại. Tuy nhiên, ở vị trí của cậu ấy, chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn như Mkhitaryan, Lingard, Depay, Mata, Rashford. Bạn chỉ có 1, 2 và 3 cơ hội. Nếu không tận dụng được, như kiểu không đớp được mồi, người khác sẽ ăn mất".

    Martial đang mất dần chỗ đứng dưới thời Jose Mourinho
    Martial đang mất dần chỗ đứng dưới thời Jose Mourinho

    Thời Van Gaal còn nắm quyền tại M.U, Martial luôn đá cắm hoặc dạt biên trái. Với mức phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng cho một cầu thủ trẻ (36 triệu bảng), "Tu líp thép" làm mọi thứ để giúp Martial tỏa sáng để xứng đáng với số tiền khổng lồ CLB đã bỏ ra. Nhưng Mourinho không nghĩ như vậy. "Người đặc biệt" muốn chèo lái con thuyền M.U đi theo hương khác. Ông đặt tập thể lên hàng đầu và một đội bóng như M.U không thể chơi với sức mạnh của riêng cá nhân nào đó.

    Mourinho đã cho Martial không chỉ 1 mà nhiều cơ hội, song cầu thủ này không thể nắm bắt. Tính đến nay, anh mới ghi 2 bàn cho M.U - 1 trước Stoke tại Ngoại hạng Anh còn 1 trước Fenerbahce tại Europa League. Nếu trước đây, Martial luôn cho thấy sự nguy hiểm mỗi khi có bóng với khả năng dê dắt và tạo đột biến cao, thì hiện giờ điều đó hoàn toàn biến mất. Anh thường xuyên bị thay ra hoặc vào sân từ ghế dự bị, điều hiếm thấy ở mùa trước khi Martial được coi là niềm cảm hứng trong lối chơi của Quỷ Đỏ.

    Cuộc đối đầu với West Ham ngày mai (27/11) sẽ là cơ hội tiếp theo cho Martial thể hiện mình. Một Martial dũng mãnh và đầy đột biến ngày nào cần được đánh thức để lấy lại niềm tin từ Mourinho cũng như người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội