Bóng Đá Plus trên MXH

Ảo ảnh vô địch của Man City
Thành Vinh • 10:16 ngày 06/04/2018
Tại Anfield rạng sáng qua, người ta đã được thấy Man City ở góc độ rất khác, một ảnh ảo của đội bóng đang đếm ngày để vô địch Premier League 2017/18.
    Premier League mùa này, Man City thể hiện được sức mạnh khủng khiếp với những chiến thắng như chẻ tre để thẳng tiến tới chức vô địch. Thế nên, khi lá thăm mang tới cho họ một đối thủ đến từ Anh, không ít người cho rằng đó là thuận lợi. Nhưng Premier League và Champions League là hai đấu trường hoàn toàn khác nhau và Man City rạng sáng qua cũng chỉ là cái bóng của chính họ, trước Liverpool mà họ đã đánh bại tới 5-0 hồi tháng 9/2017.

    Ở Anfield, Man City dường như chỉ chơi bóng trong… 10 phút đầu. Không rõ việc xe buýt của họ bị tấn công trên đường tới sân có ảnh hưởng xấu tới tâm lý các cầu thủ Man City hay không? Chỉ biết rằng, sau 10 phút thi đấu, các học trò của Pep Guardiola như làm nền cho các cầu thủ Liverpool tỏa sáng.

    Man City đã gục ngã quá dễ dàng, với 3 bàn thua chỉ trong 19 phút hiệp 1. Hàng thủ của đội bóng áo xanh thành Manchester đã chơi như mơ ngủ. Bản hợp đồng trị giá 45,9 triệu bảng Kyle Walker lóng ngóng để Roberto Firmino cướp bóng trong vòng cấm, dẫn tới bàn thua đầu tiên. Để rồi từ đó, các cầu thủ phòng ngự của Man City chỉ biết chạy theo bóng, hoàn toàn bị động trước các miếng bài tấn công của Liverpool với sự năng nổ của bộ ba Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah.

    Các cầu thủ phản ứng thế nào sau khi Liverpool nhấn chìm Man City
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Trong 2 bàn thua còn lại, Man City không thiếu những cầu thủ phòng ngự. Song, họ hầu như không có sự can thiệp nào trước các pha dứt điểm của Alex Oxlade-Chamberlain hay Mane. Đặc biệt là ở tình huống Chamberlain sút xa ghi bàn, khu trung lộ của Man City như được mở toang.

    Phòng ngự chưa từng là điểm mạnh ở các đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Song, thảm bại của Man City không chỉ đến từ những sai lầm trong khâu phòng ngự. Đây là trận đấu mà Man City vẫn cầm bóng nhiều, chiếm tới 66%, nhưng tỷ lệ chuyền chính xác “chỉ” ở mức 86%. Điều đáng nói, Man City cầm bóng nhưng không thể tổ chức lối chơi, một phần do những bàn thua chóng vánh, nhưng phần lớn là bởi Pep đã không đưa ra được những phương án phù hợp.


    Dù đã ghi 19 bàn trong 8 trận Champions League trước đó, nhưng Man City gần như không tạo ra được bất kỳ sức ép nào lên khung thành Liverpool trong suốt cả trận. Nguyên do là bởi các cầu thủ có khả năng sáng tạo như David Silva hay Kevin De Bruyne luôn phải chịu sức ép lớn từ các cầu thủ áo đỏ, với lối chơi gegenpressing vốn đã mang thương hiệu của HLV Juergen Klopp.

    Trong 11 pha dứt điểm của Man City, không có cú sút nào đi trúng đích bởi đều diễn ra trong những tình huống không hoàn toàn là cơ hội. Và người dứt điểm nhiều nhất của Man City không phải các cầu thủ tấn công mà là trung vệ Nicolas Otamendi. Thống kê đã nói lên tất cả về sự bế tắc tột cùng cũng như bạc nhược đến khó tin của Man City. Và cái giá mà họ phải trả cho một đêm thảm họa có thể là cả một chiến dịch tham vọng.

    Lịch sử không ủng hộ Man City
    Kể từ khi giải đấu được lấy tên Champions League vào mùa 1992/93 tới nay, có 6 đội từng để thua 0-3 ở lượt đi trên sân khách thuộc vòng knock-out và không đội nào lật ngược được thế cờ ở lượt về. Thậm chí, một nửa trong số đó tiếp tục để thua tại sân nhà. Đây rõ ràng là điềm chỉ rất xấu cho Man City.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội