Bóng Đá Plus trên MXH

Arne Slot hãy nhớ đến Di Tử Hà
KỲ LÂM • 10:01 ngày 16/09/2024
Sau bao ca ngợi về tài năng của HLV Arne Slot, nhất là với 3 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn thắng, không để thủng lưới lần nào, và đặc biệt đánh bại MU 3-0 ngay trên sân đối phương, chỉ với trận thua Nottingham 0-1 mà HLV người Hà Lan đã bắt đầu bị truyền thông Anh đặt dấu chấm hỏi.

    Arne Slot vấp phải trận thua đầu tiên ở Premier League cùng Liverpool

    Chuyện thắng thua là hết sức bình thường ở trong bóng đá, nhất là với những HLV mới chân ướt chân ráo đến một giải đấu mới. Thế nhưng, những con số thống kê của 3 trận trước đã khiến người ta tôn Slot lên mây cao, coi mọi quyết định của ông là hoàn toàn đúng, kể cả việc không dùng Trent - Alexander Arnold. 

    Nhưng nay, chỉ sau 1 trận thua đầy bất ngờ trên sân nhà, trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều, những “tài năng, đúng đắn” đó đã bị gièm pha. Nếu như hiện tượng này tiếp tục xuất hiện ở những trận đấu tới, có lẽ Slot sẽ trở thành đề tài để mổ xẻ, phân tích từng li từng tí. Slot nên hành xử thế nào, trong bối cảnh này, ông nên nhớ tới bài học của Di Tử Hà.

    Di Tử Hà là đại phu nước Vệ, có vẻ đẹp thanh tú. Quan trọng hơn, Di là sủng thần của Vệ Linh Công. Vệ Linh Công cũng rất quý cỗ xe của mình, đã ra vương lệnh: Kẻ nào dám tự tiện dùng xe, sẽ bị chặt chân. Nhưng Di Tử Hà là “tình nhân” của Vệ Linh công, được cho phép ra vào cung cấm tự do. 

    Một đêm, nghe tin mẹ bệnh, Di tự ý lấy xe của Vệ Linh Công để rời cung thăm mẹ. Chiểu theo luật, dùng xe của Vệ Linh Công sẽ bị chặt chân. Nhưng khi biết chuyện, Vệ Linh Công không phạt mà còn khen: “Tử Hà thật hiếu tử. Vì thương mẹ, không màng tội chặt chân”.

    Nếu thất bại tiếp tục xuất hiện ở những trận đấu tới, có lẽ Slot sẽ trở thành đề tài để mổ xẻ

    Lần khác, Di Tử Hà cùng Vệ Linh Công thăm vườn thượng uyển. Thấy cây đào phía trước có trái chín, Di Tử Hà tự hái rồi ăn, ăn không hết bèn dâng cho Vệ Linh Công. Vệ Linh Công khen: “Món ngon đến miệng vẫn nhớ đến ta. Thật đúng là trung thần. Giá như quan lại nào cũng như Di Tử Hà thì Cô yên tâm mọi vẻ”.

    Nhưng rồi, cũng đến lúc Di Tử Hà phôi phai vẻ mỹ nam nên dần dần bị Vệ Linh Công ghẻ lạnh, xa lánh và tước hết ân sủng. Lúc này, Vệ Linh Công được dâng mĩ nam mới, lại càng có ý muốn tuyệt giao với Di Tử Hà, bèn xét: “Di Tử Hà trước dám thiện tiện lấy xe của ta đi, lại còn dám cho ta ăn quả đào thừa, thực là mang tội với ta lâu ngày”. Liền đuổi Di Tử Hà khỏi cung.

    Rõ ràng, vẫn là Di Tử Hà và những hành động của y, nhưng vì ghét yêu nên Vệ Linh Công nhìn theo hai cách khác nhau. Sự yêu ghét đó làm mờ mắt phán xét, không thấy rõ hẳn giá trị của đối tượng. Đó cũng là thói thường: yêu thì tốt, ghét thì xấu, khen chanh nên chanh ngọt, chê hồng nên hồng chua.

    Slot cũng như Di Tử Hà vậy, hôm nay còn được yêu thì tài năng, ngày mai hết được yêu nên thành bất tài. Hẳn Slot đã tìm được ra cách ứng xử cho mình trong môi trường truyền thông Anh.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay