Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal: Đến lúc thèm khát top 4 cũng... khó
Hà Trang • 14:27 ngày 04/01/2018
Nhìn vào kết quả trận derby London với Chelsea, Arsenal không biết nên vui hay buồn. Pháo thủ vừa giành về 1 điểm hay đánh rơi 2 điểm, không ai dám chắc chắn?
    Arsenal là đội yếu bóng vía? Ngoại hạng Anh nên xem lại nhận định này. Không đội nào giành lại được nhiều điểm số (12 điểm) hơn Pháo thủ khi ở vào thế bị dẫn bàn trong mùa này. Ít ra thì sau nhiều năm, Arsenal cũng thể hiện được phần nào cá tính của mình.

    Đơn cử như trong trận hòa 2-2 với Chelsea, Arsenal đã chiến đấu đến những giây cuối cùng và thu về bàn gỡ của Hector Bellerin ở phút 90+2. Nhưng hãy để ý, ngay sau đó, Chelsea có cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn nhưng lần lượt Alvaro Morata rồi Davide Zappacosta phung phí trong sự nuối tiếc tột độ của Antonio Conte.

    Morata xứng đáng là ngôi sao của... Arsenal trong trận này
    Morata xứng đáng là ngôi sao của... Arsenal trong trận này

    Arsenal có lẽ cũng phải cảm ơn Morata trong trận này. Siêu sao đắt giá của Chelsea có tới 3 cơ hội đối mặt với Petr Cech nhưng đều dứt điểm không thành công. Arsenal có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào điều đó nhưng có bao giờ họ đặt câu hỏi vì sao họ lại rơi vào tình thế bám đuổi?

    Đội chủ nhà được chơi trên sân nhà, lại có bàn mở tỷ số do công của Jack Wilshere ở phút 63. Arsenal đã nắm toàn quyền tự quyết trong tay ở trận đấu mà họ buộc phải thắng. Nhưng rốt cuộc họ lại hút chết, và niềm vui từ bàn gỡ của Bellerin che nhòa đi đôi chút nỗi thất vọng trước đó.

    Arsenal đã phung phí quá nhiều cơ hội
    Arsenal đã phung phí quá nhiều cơ hội

    Nhưng sau khi ôm nhau phấn khích, Arsenal nhận ra mình vẫn đang giậm chân tại chỗ. Arsene Wenger có lẽ nhớ hơn bao giờ hết vị trí thứ 4 từng bị người đời gán ghép. Giờ ông và các học trò đang xếp thứ 6, kém Top 4 tới 5 điểm.

    Nhìn xa hơn, Arsenal mới chỉ thắng được 2 trong 8 trận vừa qua tại giải quốc nội. Với việc chỉ giành 11 trên tổng số 24 điểm tối đa, đừng hỏi vì sao Arsenal lại đang ở vị trí không mong muốn này.

    Giống như cuộc đọ sức với Chelsea, Arsenal không thể kết liễu trận đấu. Mũi giáo cùn dần, Arsenal cũng đang không thể kết liễu những mục tiêu khác, tiêu biểu là một vị trí trong Top 4.

    Arsenal nhiều khả năng sẽ không chạm đến mục tiêu của mình
    Arsenal nhiều khả năng sẽ không chạm đến mục tiêu có vé Champions League

    Nói về sự tiếc nuối với Arsenal có lẽ cần thêm rất nhiều thời gian. Chi bằng thay vì phí hoài khoảng thời gian đó, thầy trò Wenger nên tập trung vào lịch thi đấu trước mắt.

    Sau chặng tourmalet vắt kiệt sức lực, Arsenal sẽ được thư giãn với các đối thủ lần lượt là Bournemouth, Crystal Palace, Swansea rồi Everton. Cho đến đầu tháng 2, Pháo thủ tự tin có thể tăng tốc bám theo các đối thủ. Nhưng nếu còn không làm được, Arsenal nên dần ân hận là vừa, bắt đầu từ trận hòa như thua với Chelsea.

    Arsenal 2-2 Chelsea


    Lịch thi đấu 5 trận sắp tới tại Ngoại hạng Anh của Arsenal:
    14/1, Bournemouth vs Arsenal
    20/1, Arsenal vs Crystal Palace
    31/1, Swansea vs Arsenal
    4/2, Arsenal vs Everton
    10/2, Tottenham vs Arsenal
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội