Pháo thủ đã “trảm” Unai Emery, còn số phận của Solskjaer tại Quỷ đỏ cũng như “chỉ mành treo chuông”. Nhưng ngay cả trong trường hợp thay tướng, phong độ của hai đội bóng chắc chắn cũng không hề khá hơn. Họ có chung một vấn đề, và chưa chắc điều đó nằm ở băng ghế HLV.
Hiện tại, M.U và Arsenal đều không có một thủ lĩnh đích thực trong phòng thay đồ, và họ cũng không sở hữu cầu thủ nào toàn diện ở tuyến giữa. Trong thời kỳ hoàng kim, M.U từng thống trị bóng đá Anh với Paul Ince, Roy Keane, Paul Scholes ở hàng tiền vệ; sau này còn có thêm Michael Carrick.
Còn tại Arsenal, hình ảnh Patrick Vieira ngổ ngáo với tấm băng đội trưởng luôn được nhớ đến đầu tiên khi nghĩ về đội hình bất bại. Đáng tiếc là giờ đây, hai CLB không có một cầu thủ nào đủ tầm vóc sánh ngang bậc tiền bối.
Tuyến giữa M.U thiếu đi những cá tính để dẫn dắt lối chơi khi McTominay non kinh nghiệm và Fred mờ nhạt, còn Pogba lúc nào cũng nung nấu ý định ra đi.
Với trường hợp của Arsenal, Xhaka liên tiếp mắc sai lầm ngớ ngẩn còn Guendouzi cũng chẳng khá hơn. Chính Guendouzi là người thường máy móc áp dụng những đường chuyền ngắn từ sân nhà dẫn đến mất bóng ngay trước vòng cấm rồi để đối phương ghi bàn. Trong tình cảnh đó, chắc chắn Arsenal và M.U sẽ còn tiếp tục sa lầy trong thời gian tới.