Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal, 'đứa trẻ' không chịu lớn
Huyền Linh • 14:53 ngày 02/09/2019
Bao năm trôi qua, Arsenal vẫn vậy. Họ đã chịu quá nhiều thương đau vì sự ngây thơ và vô tư quá mức trong cách sử dụng nhân sự và triển khai lối chơi. Nếu không thay đổi, Arsenal sẽ mãi chỉ loanh quanh mục tiêu Top 4 dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.
    Tính từ đầu mùa giải 2018/19, Arsenal mắc 13 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, nhiều hơn bất kỳ CLB nào ở giải Ngoại hạng Anh. Thống kê chuyên môn ấy dẫn tới một kết luận, một chân lý không thể khác: Arsenal chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn mong manh dễ vỡ - hình ảnh gắn liền với họ trong 10 năm cuối Arsene Wenger cầm quyền. 

    Hai bàn thua trong hiệp 1 của Arsenal cũng tới từ các sai lầm “biết rồi, khổ lắm nói mãi”, nhưng không sửa được. Ở bàn mở tỷ số của Tottenham, Sokratis bỏ vị trí chạy lên tranh chấp với Harry Kane dù Xhaka đã ở đó theo kèm. Khi kịp nhận ra mình bị bỏ lại quá xa so với khung thành, Sokratis chỉ biết chạy về trong vô vọng, nhìn Eriksen chạy xuống đúng khoảng trống anh bỏ lại và đệm bóng vào lưới trống. 

    Nửa giờ đồng hồ sau, tiếp tục là lỗi truy cản trong vòng cấm “thô thiển và ngớ ngẩn” như bình luận từ cựu danh thủ Gary Lineker của một cái tên muôn năm cũ, Granit Xhaka. Từ khi khoác áo Arsenal, tiền vệ người Thụy Sĩ đã mắc tới 11 lỗi khiến đội nhà nhận bàn thua, 5 trong số đó là những pha phạm lỗi giúp đối phương hưởng penalty. Quá nhiều lần Xhaka nhận thẻ đỏ, quá nhiều lần anh phá vỡ ngày vui. Nhưng sau mỗi lần mắc lỗi, Xhaka chẳng biết làm gì ngoài nói câu “xin lỗi, hứa sẽ rút kinh nghiệm”.

    Đâu là điểm sáng trong hàng thủ tệ hại của Arsenal? Bernd Leno chắc chắn là cái tên được chọn nhưng hóa ra, Leno đã mắc 6 lỗi sau hơn 1 năm chơi bóng tại Bắc London. Không ai có thể nói Leno tồi, bởi chẳng có thủ môn nào sở hữu chỉ số cản phá nhiều nhất trong nhóm Big Six mùa trước lại kém cả. Nhưng có lẽ, khi phải chơi cạnh những đồng đội non nớt và yếu đuối, Leno cũng bị “hòa tan” trong bức tranh u ám đấy. 

    Xhaka (phải) gây thất vọng khi khiến Arsenal nhận quả phạt 11m
    Xhaka (phải) gây thất vọng khi khiến Arsenal nhận quả phạt 11m

    Hiệp 2 chứng kiến thời gian thi đấu bùng nổ của Arsenal. Nhưng điều đó chẳng thể đảm bảo cho thành công lâu dài hay bền vững. Không đội bóng nào có thể vươn tới những đỉnh cao nếu chơi bóng như Arsenal. Và cũng không phải lúc nào, Arsenal cũng có thể trông cậy vào sự tỏa sáng của Aubameyang và Lacazette. Có những biến cố nằm ngoài tính toán của Emery, như chấn thương hay bất ổn tâm lý của cặp tiền đạo này vì một sự cố ngoài sân cỏ. Mà sự thật Lacazette có vẻ đã dính chấn thương khi anh chỉ vào bắp đùi và ra dấu thay người. 

    Hai hiệp đấu hoàn toàn trái ngược của Arsenal chính là vấn đề lớn nhất của đội bóng này. Họ đỏng đảnh, thất thường và khó đoán. Không phải trận nào Arsenal cũng đủ sức ngược dòng như những gì làm được trước Tottenham và hãy nhớ rằng, đây mới là Tottenham đang bấp bênh chớm khủng hoảng. Nếu đối thủ là Man City, Liverpool hay thậm chí là… Wolves, số phận của Arsenal đã sớm bị “đóng hòm” sau 45 phút đầu. 

    Bao giờ mới chịu lớn? Đấy chính là câu hỏi mà “nhà trẻ” Arsenal phải tự trả lời. Chỉ khi nào tìm ra lời giải, họ mới thực sự là đối trọng của các ông lớn trong cuộc đua đường dài. 

    Thủ cùn, công cũng không sắc 
    Arsenal sút tới 25 lần, nhiều gấp đôi Tottenham (13). Tuy nhiên, độ hiệu quả của họ lại kém xa Tottenham. Spurs sút trúng đích tới 9 lần, trong khi thống kê của Arsenal chỉ là 8, đạt hiệu suất chỉ 34%. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội