Tất nhiên, chẳng ai dám bảo Alexis Sanchez và các đồng đội thua về đẳng cấp kỹ thuật so với các cầu thủ Tottenham. Vậy nên, phải hiểu cái sự “chênh lệch đẳng cấp” mà Redknapp nói tới nằm ở lối chơi rời rạc, và cả tinh thần bạc nhược nữa. HLV Arsene Wenger nói rằng, sơ đồ 3-4-3 “rất thích hợp” với Arsenal. Vậy, ông nói dối, hay ông quá kém? Trong một cuộc trưng cầu mới nhất, 72% số người tham gia cho rằng, Wenger nên đi khỏi Arsenal.
Thủ môn Petr Cech mà không xuất sắc, Arsenal đã có thể thua đến 4-5 bàn. Chính anh tỏ ra thất vọng về các đồng đội trong hàng phòng ngự. Cech đã đỡ được pha dứt điểm của Christian Eriksen và có ít nhất 3 hậu vệ Arsenal đứng gần đấy, nhưng Dele Alli của Tottenham vẫn phản ứng nhanh nhất, để lao đến ghi bàn. Cech nói: “Sau khi đỡ bóng, tôi cứ tưởng các hậu vệ đã giải phá thành công. Nào ngờ, quay lại thì bóng đã nằm trong lưới”! Và bóng lại vào lưới lần nữa, chỉ sau đó 3 phút...
Arsenal không muốn, hay không còn chút khả năng phản kháng? Chắn chắn họ phải đứng dưới Tottenham khi mùa bóng kết thúc (lần đầu tiên sau 22 năm). Khoan nói đến các tình huống đối kháng, các cầu thủ Arsenal thậm chí đã tự thua trong những công việc đơn giản, vốn chẳng có ai tranh chấp hoặc gây áp lực. Họ chạy lên không kịp, phá bóng không được, chuyền không chuẩn, trong những tình huống mà lẽ ra họ phải làm được một cách dễ dàng. Câu hỏi còn lại: liệu đấy đã là tận cùng của sự thất vọng, hay... sẽ còn nữa?
Lần gần đây nhất như thế nào? Trong lần gần đây nhất, Arsenal đứng dưới Tottenham trên BXH Premier League (mùa 1994/95) thì Dele Alli còn chưa ra đời. Thế giới bóng đá vẫn còn đang xem thiên tài Diego Maradona chơi bóng, Premier League có 22 đội, và Wenger còn đang huấn luyện đội Nagoya Grampus Eight ở Nhật Bản. |