Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal: Khi người yêu nói lời chia tay
Lộc Trần • 10:57 ngày 22/04/2016
Người ta có thể chê bạn gái bội bạc nhưng không một ai có thể trách móc một người tình như Gooners. Họ đã cho đi rất nhiều cơ hội, đến tận khi tự mình nhận thấy người đàn ông họ yêu không còn đáng trao gửi niềm tin.
    Wenger từng được yêu da diết bởi một cô nàng cá tính. Cá tính cũng đến thế là cùng! Giữa một thế giới toàn những chàng trai nhà giàu, cơ bắp, cô nàng Gooners vẫn chọn một anh nhà thơ mơ mộng thích làm đẹp cho đời. CĐV Arsenal là thế, khác người là thế.

    Họ thậm chí vẫn đến sân Emirates cổ vũ dù thừa biết bị “móc túi” đến từng xu lẻ. Chu cấp cho người yêu từ tiền bạc, sự ủng hộ đến cả niềm tin trong suốt hơn 1 thập kỷ khó khăn. Người đời chẳng thể đòi hỏi gì hơn từ một cô bạn gái.

    Nhưng người ta chỉ có thể sống cùng người yêu nghèo khó chứ không phải với kẻ cả đời không chí tiến thủ. Arsene Wenger là hiện thân của một gã người yêu chỉ biết nói những lời trên trời dưới bể, của sự ngụy biện khoa học dưới cái mác đạo mạo và hơn gì hết, của gã sở khanh coi thường cảm xúc của người khác.

    Hình ảnh nói lên tất cả
    Hình ảnh đã nói lên tất cả

    Trước West Brom, Wenger đã thắng trên sân nhưng thua thảm hại ở khán đài. Hàng nghìn ghế trống để lộ những mảng màu đỏ mốc meo bao vây tứ phía Emirates. Wenger biết trước điều này và ông vẫn nói: “Nếu bạn yêu bóng đá, bạn hãy đến xem và tôi nghĩ bạn sẽ có một trận cầu chất lượng”.

    Một người như Wenger liệu có còn tư cách để nói đến từ “yêu”? Trên một trang nổi tiếng do các CĐV Arsenal lập ra, một dòng chữ được phóng to: “Nếu bàn thắng được ghi trên một SVĐ trống rỗng, liệu nó có còn là một bàn thắng?”. Với Wenger, mọi thứ vẫn thế. Ông vẫn thao thao bất tuyệt về… cơ hội vô địch, về sự tiến bộ qua từng trận đấu, về những khó khăn mà dường như chỉ mỗi Arsenal chịu thiệt thòi.

    Còn với các CĐV, những người yêu thật sự của Wenger, họ đã không còn nhìn thấy tương lai với người đàn ông này nữa. Rất có thể tương lai họ sẽ nhớ ông, nhưng hiện tại buộc họ phải đưa ra quyết định. Khoảng thời gian đã qua thật sự tồi tệ và nếu duy trì để sống lay lắt thêm một tuần, một tháng hoặc một mùa giải nữa, chi bằng nên chia tay thôi, Wenger!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội