Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal khủng hoảng lực lượng: Wenger... hết quân đá!
Thành Vinh • 05:52 ngày 20/08/2013
Premier League 2013/14 mới trải qua 1 vòng đấu, nhưng Arsenal đã rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi có tới 10 cầu thủ chấn thương. Điều đó khiến Wenger phải đau đầu trước trận gặp Fenerbahce đêm mai...
    MÙA HÈ VỨT ĐI
    Mùa Hè với các đội bóng được xem là giai đoạn chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới. Song với Arsenal thì đây là thời điểm để họ đi lưu diễn và xây dựng hình ảnh. Cụ thể, trong Hè 2013, Arsenal đã di chuyển tổng cộng 31.585 km để đá giao hữu, nhiều hơn so với mùa giải trước 4.000 km.

    Cứ sau mỗi trận giao hữu, họ lại di chuyển và vòng quay đó liên tục lặp lại trong suốt mùa Hè. Ngay trước thềm trận đấu khai mạc với Aston Villa (Arsenal thua 1-3), Wenger đã đón nhận những tin xấu. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó bởi sau trận thua, Giáo sư nhận thêm tin sốc khi cầu thủ Oxlade-Chamberlain dính chấn thương đầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng. Cùng với chấn thương nhẹ của Ramsey, Gibbs và Rosicky, Pháo thủ đang có tới 10 “bệnh binh” ở thời điểm hiện tại. Không chỉ có vậy, số cầu thủ “lành lặn” còn lại cũng không phải là những người đang có thể lực tốt nhất.

    Tin xấu về tình hình chấn thương cùng với việc Arsenal vẫn đang bế tắc trên TTCN khiến họ bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Đây là điều rất đáng lo ngại khi mùa giải mới chỉ bắt đầu.

    CẠM BẪY TRÊN ĐẤT THỔ
    Những rủi ro có thể sẽ ập lên đầu họ ngay đêm mai, trong chuyến làm khách trên đất Thổ với Fenerbahce ở trận lượt đi play-off Champions League 2013/14. Theo nguồn tin từ báo chí Anh, ở trận đấu quan trọng này, Wenger sẽ chỉ có... 8 cầu thủ có thể lực tốt nhất. Điều đó khiến chiến lược gia người Pháp phải đối mặt với những bài toán nhân sự hóc búa.

    “Những vấn đề về chấn thương là rất đáng lo ngại. Nhưng với các cầu thủ còn lại, Arsenal vẫn có thể chơi tốt trước Fenerbahce”, Wenger vẫn tự tin. Song, sự tự tin của Giáo sư không đồng nghĩa với sự tự tin của NHM đội bóng thành London. Trước trận đấu với Aston Villa cuối tuần qua, Wenger cũng từng tuyên bố mạnh mồm dù Arsenal vắng nhiều trụ cột. Và kết quả thì ai cũng rõ: Arsenal thua 1-3 ngay trên sân nhà với màn trình diễn thảm họa.

    Một trận thua trước Fenerbahce có thể sẽ khiến Arsenal phải đối mặt với những rắc rối lớn. Khi đó, sức ép sẽ tiếp tục đè nặng lên vai các học trò của Wenger, khiến họ rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin. Và nếu không thể vượt qua đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ để giành vé dự vòng bảng Champions League 2013/14, một mùa giải thảm họa nữa sẽ hiển hiện trước mắt thày trò HLV Wenger.

    Trong ngày hôm qua, một nhóm CĐV trung thành của Arsenal đã gửi tâm thư lên yêu cầu đội bóng chi tiền chiêu mộ ngôi sao. Nhưng nước xa không thể cứu lửa gần, trước mắt Arsenal cần phải tập trung để vượt ải Fenerbahce.

    “Bão” chấn thương tàn phá Arsenal


    Oxlade-Chamberlain (đầu gối)


    Sagna (cổ)


    Gibbs (đầu)


    Vermaelen (lưng)

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội