Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal thiếu cá tính của một nhà vô địch
Minh Đức • 11:24 ngày 30/11/2015
Arsenal, luôn là vậy, luôn trượt chân vào những thời điểm quan trọng, trước những đối thủ không ai ngờ họ sẽ mất điểm. Bây giờ, khi bão chấn thương quay lại, cơn nguy khốn của “Pháo thủ” chưa biết sẽ tiếp diễn ra sao.
    7 trận gần đây trên mọi mặt trận, Arsenal chỉ có 2 chiến thắng, còn lại là 3 trận thua và 2 trận hòa. Nguy hiểm hơn nữa, 3 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng, Arsenal đều trượt chân (2 hòa, 1 thua), dù toàn thắng ở 5 trận trước đó. Arsenal, luôn là vậy, khi giai đoạn thăng hoa đầu mùa qua đi, là lúc các ngôi sao của họ thi đấu như mơ ngủ và thường xuyên để mất điểm ở những trận đấu không ai ngờ.

    Khi Petr Cech gia nhập Arsenal hồi đầu mùa, những tưởng câu hỏi về cá tính của đội bóng này sẽ được trả lời thỏa đáng. Nhưng rồi chính Cech cũng đôi lần là gánh nặng của đội, dù không thể phủ nhận tài năng của thủ môn người CH Czech đã cứu Arsenal khỏi rất nhiều tình huống éo le. Đội ngũ ngôi sao đang đạt độ chín của “Pháo thủ” vẫn tỏ ra chưa thoát khỏi tâm lý thi đấu của những cậu bé. Và khi mọi thứ của Arsenal chưa kịp lớn, mộng vô địch của họ cũng khó có thể thành hiện thực.

    Arsenal mất thêm Sanchez vì chấn thương

    Trên thực tế, Arsenal là đội ghi bàn nhiều thứ 5 tại giải Ngoại hạng mùa này (cùng có 24 bàn với Tottenham), và để lọt lưới ít thứ 3 (sau Tottenham và M.U). Tuy nhiên trong bối cảnh Leicester và M.U cầm chân nhau, họ lại không tận dụng được cơ hội này để áp sát tốp đầu. 2 trận liên tiếp, Arsenal bị kéo giật lại khi là đội có bàn mở tỉ số, để rồi thua bạc nhược trước West Brom và để Norwich cầm hòa nhạt nhẽo. Bản lĩnh vẫn là thứ cần đặt dấu hỏi ở đoàn quân của HLV Wenger.

    Vấn đề là câu hỏi này đã được được qua mỗi mùa giải nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Các CĐV Arsenal vào giai đoạn suy sụp nhất vẫn đồng thanh hô “Wenger out” (Wenger phải ra đi), nhưng rồi họ nuốt lại những lời đó khi thấy đội bóng trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt ở giai đoạn đầu mùa. Mọi thứ bắt đầu tệ hơn khi Arsenal liên tục nhận những bàn thua sau trong thế dẫn trước, rồi mất một loạt những trụ cột vì chấn thương, và cuối cùng chiến đấu như những người anh hùng để lọt vào top 5.

    Vòng xoay đó, có thể coi là “bản sắc” của Arsenal ở mỗi mùa. Tất cả chỉ là sự lặp đi lặp lại, chứ hiếm thấy nét khác biệt đi ra ngoài khuôn khổ. Mùa giải năm nay, Alexis Sanchez và Olivier Giroud chơi không đến nỗi nào (lần lượt có 6 và 7 bàn từ đầu mùa), nhưng hiểm họa ở đây là họ không duy trì được phong độ ghi bàn đều đặn và ổn định. Chỉ duy nhất Mesut Oezil thăng hoa, nhưng “cánh én nhỏ” cũng khó có thể làm nên mùa xuân.

    Chỉ Oezil là không đủ để cứu Arsenal

    Wenger có thể vin vào cớ chấn thương đang cướp đi của ông gần một nửa đội hình chính. Tính đến hiện tại, Arsenal đã có tới 9 ca chấn thương, cao thứ 2 ở giải Ngoại hạng (chỉ sau Bornemouth). Nhưng hãy nhìn sang M.U, có lúc “Quỷ đỏ” cũng từng mất 9 cầu thủ vì chấn thương, nhưng cách xoay vòng con người và lựa chọn nhân sự của Van Gaal tỏ ra cao tay hơn Wenger khá nhiều. Van Gaal đào tạo ra những cầu thủ đa năng và không ngại rủi ro, trong khi Wenger chỉ muốn một đội hình ổn định.

    Ông thầy người Hà Lan còn biết trao cơ hội cho những tài năng trẻ, ví dụ điển hình là Jesse Lingard hay Andreas Perreira, trong khi thử nghiệm duy nhất của Wenger trong thời gian qua là Joel Campbell chỉ cho thấy sự thất vọng. Đào tạo trẻ của Arsenal gần đây tỏ ra cực kỳ ảm đạm, khi mà chính Wenger cũng đang đau đầu về những vấn đề của đội 1.

    Một nhà vô địch cần phải có cá tính để vượt qua khó khăn, nhưng điều này xem ra hơi xa xỉ với Arsenal.

    VIDEO: Norwich 1-1 Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội