Khi bước vào giờ nghỉ Pháo thủ nắm giữ trong tay quá nhiều lợi thế để có điểm trước Man City. Đoàn quân của HLV Arsene Wenger khi đó dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Họ cũng có lợi thế tâm lý, đồng thời đẩy Man xanh vào cảnh phải dâng cao đội hình trong nửa sau trận đấu.
Tình thế lúc đó rất thuận lợi để Pháo thủ triển khai lối đá phòng ngự phản công. Những gì mà Arsenal cần là làm chậm nhịp độ trận đấu bằng cách tăng cường giữ bóng, đồng thời luôn sẵn sàng tung ra những đường chuyền nhanh lên phía trên cho Alexis Sanchez hay Theo Walcott bứt phá.
Thế nhưng, Granit Xhaka đã không hoàn thành công việc đó. Tiền vệ người Thụy Sỹ quá thiên về tranh chấp mà không đủ tỉnh táo để điều tiết nhịp độ một cách hợp lý. Mỗi khi giành lại bóng, Xhaka thường vội vã đẩy nhanh lên phía trên.
Sự thiếu tỉnh táo của Xhaka khiến tốc độ trận đấu bị đẩy lên khá cao và đấy là điều bất lợi với Arsenal. Trong cả hai bàn thua mà thủ môn Petr Cech phải nhận, các hậu vệ Arsenal đều rơi vào tình thế phải một chọi một với đối phương. Cả hai tình huống này, Pháo thủ để mất bóng một cách lãng nhách rồi sau đó bị đối phương tung ra những đòn đánh chớp nhoáng.
Nếu có Cazorla, Pháo thủ sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Thật không may cho Arsenal là tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ còn vắng mặt cho đến tháng 3/2017. Lúc đó, có thể thầy trò Wenger đã không còn cơ hội cạnh tranh ngai vàng bóng đá Anh.