Bóng Đá Plus trên MXH

Arteta 'lây bệnh' nghĩ quá nhiều của Pep?
Hoàng Hải • 07:36 ngày 17/02/2023
Quyết định trao cho Takehiro Tomiyasu cơ hội đá chính trong một trận cầu quan trọng như trước Man City đã khiến Arsenal phải trả giá. HLV Mikel Arteta dường như lại đang “mắc căn bệnh nghĩ quá nhiều” của Pep Guardiola.

    Trong bối cảnh Ben White hoàn toàn lành lặn và sung sức, Arteta lại lựa chọn Tomiyasu đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải. Lý giải cho điều này, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ đơn giản nói: “Tomi cũng xứng đáng có cơ hội. Cậu ấy cần thích nghi rất tốt với những trận đấu như thế này, và cậu ấy là cầu thủ có chất lượng. Vậy nên, chúng tôi đã trao cho cậu Tomi cơ hội”. Kết quả, hậu vệ người Nhật Bản báo hại Arsenal bằng sai lầm đáng trách dẫn đến bàn mở tỷ số của Man City.

    Mùa này, Tomiyasu đã ra sân 17 lần cho Arsenal tại Premier League, trong hơn nữa trong số đó đến từ ghế dự bị. Mùa trước, chấn thương tàn phá khiến hậu vệ 24 tuổi có 23 lần thi đấu cho Pháo thủ trên mọi đấu trường. Sau khi trở lại, Tomiyasu cũng mất luôn vị trí chính thức vào tay Ben White - bản hợp đồng của Arsenal ở Hè 2021. Có một điều lạ càng khó lý giải cho quyết định của HLV Arteta. Đó là kể từ đầu mùa này, White luôn là sự chọn lựa số 1 của Arsenal ở vai trò hậu vệ phải. Cựu cầu thủ của Brighton chưa xuất phát từ đầu thiếu một trận nào, song “đùng một cái” phải ngồi dự bị trước Man City, chỉ được vào sân đá 7 phút cuối.

    Tomiyasu buồn bã sau khi mắc lỗi dẫn đến tình huống Man City mở tỷ số

    Rõ ràng, ở một trận cầu mang tính chất cực kỳ quan trọng, Arteta lại đưa ra sự điều chỉnh bất thường. Đây là điều Guardiola vẫn rất hay làm ở Man City, đặc biệt là trong các trận đấu then chốt tại Champions League. Kết quả thì ai cũng rõ khi Man xanh cho đến nay vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá. Việc Guardiola suy nghĩ quá nhiều đã khiến Man City phải nhận cái kết đắng, và Arteta dường như đang đi vào vết xe đổ này. So về tốc độ lẫn sức chiến đấu, Tomiyasu nhỉnh hơn White, nên đây có thể là lý do khiến HLV Arteta lựa chọn anh để đối đầu với Jack Grealish - một cầu thủ rất giỏi ở khả năng xuyên phá - phía bên kia chiến tuyến. Dù vậy, nước cờ của Arteta đã hoàn toàn sai lầm. 

    Arsenal vẫn nắm đằng chuôi ở cuộc đua vô địch
    Dù đã mất ngôi đầu Premier League vào tay Man City, nhưng thực tế quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Arsenal. Lý do bởi Pháo thủ vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu, đó là trận đá bù ở vòng 7 gặp Everton, diễn ra vào ngày 2/3. Nếu thắng, họ sẽ chính thức hơn Man City 3 điểm, và nắm lợi thế ở chặng đường còn lại. Từ nay đến đó, Pháo thủ còn 2 trận nữa, lần lượt gặp Aston Villa và Leicester.

    Man City là khắc tinh của Arsenal
    Theo Opta, Arsenal đã thua Man City ở 11 trận gần nhất tại Premier League, chuỗi thất bại dài nhất của họ trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu. Ngoài ra, Man City của Guardiola đã thắng 8/9 trận đối đầu Arsenal của Arteta trên mọi đấu trường, bao gồm 4 trận trên sân nhà Emirates của Pháo thủ.

    Tags: Arteta Arsenal
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội