Bóng Đá Plus trên MXH

Azpilicueta đốt lưới nhà, Chelsea thua sốc Crystal Palace
MINH NHI • 23:01 ngày 14/10/2017
Chelsea đã chơi cực tệ tại Selhurst Park. Họ xứng đáng phải nhận thất bại 1-2 trước Crystal Palace. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của The Blues tại Premier League. Chặng đường bảo vệ chức vô địch của Chelsea đang ngày càng nhiều khó khăn…

    BÀN THẮNG
    Crystal Palace: Azpilicueta (11’, og), Zaha (45’)
    Chelsea: Bakayoko (18’)

    VIDEO: Crystal Palace 2-1 Chelsea

    Sự vắng mặt của một loạt trụ cột như N’golo Kante và Alvaro Morata khiến HLV Antonio Conte phải có một loạt sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Thay thế Morata là Michy Batshuayi. Trước đó, ở trận gặp Man City thì khi Morata chấn thương, Conte đã sử dụng 1 tiền vệ thay thế chứ không phải tiền đạo.

    Việc vắng Kante khiến khả năng phòng ngự của Chelsea tệ đi rất nhiều. Bởi rất bất ngờ khi ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyến giữa của The Blues đã liên tục bị bẻ gãy bởi các pha áp sát và lối chơi đầy tốc độ của Crystal Palace. Rõ ràng, đội chủ nhà đã đá nhiệt hơn hẳn các nhà ĐKVĐ Premier League.

    Chỉ trong vòng 10 phút đầu, khung thành của thủ môn Thibaut Courtois liên tục chao đảo bởi các pha dùng tốc độ khoét vào khoảng trống phía sau 2 wing-back trong sơ đồ 3-4-3 của Chelsea. Các tiền vệ cánh của Crystal Palace là Andros Townsend và Wilfried Zaha thường xuyên có bóng ở khu vực sát đường biên ngang và không bị ai kèm ngay trong vòng cấm Chelsea. Chỉ tiếc là các đường căng ngược trở lại của họ không được đồng đội tận dụng thành công.

    Dù vậy, trước sức ép liên tục của Crystal Palace thì điều gì phải tới đã tới. Phút 11, sau cú dứt điểm của Yohan Cabaye, bóng đã chạm người Cesar Azpilicueta đi đổi hướng giúp đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số. Rất may cho Chelsea bởi chỉ 7 phút sau, từ cú đá phạt góc của Cesc Fabregas thì Tiemoue Bakayoko đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho The Blues.


    Tưởng rằng bàn quân bình tỷ số sẽ giúp Chelsea chơi tốt hơn. Nhưng đội quân của Conte vẫn đá rất tệ. Có cảm giác họ yếu hơn hẳn về thể lực và sự quyết tâm so với Crystal Palace. Không những vậy, hàng phòng ngự Chelsea tiếp tục chơi cực tệ. Phút 45, 2 hậu vệ của The Blues là Azpilicueta và Zappacosta đã để Zaha đi bóng qua rất dễ dàng rồi ghi bàn thứ 2 cho Crystal Palace.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Chelsea vẫn chơi rất tệ và cực kỳ bế tắc trên hàng công. Thậm chí, lối chơi The Blues còn tăm tối hơn nữa khi Conte tung Pedro vào sân thay tiền đạo duy nhất là Batshuayi. Không còn trung phong nào trên sân, Chelsea không tạo ra được sức ép nào đáng kể lên hàng thủ Crystal Palace. Không những vậy, họ còn nhiều lần suýt nhận bàn thua thứ 3 ở thời gian cuối trận khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm.




    Thua trận 1-2, đây là thất bại rất sốc của Chelsea. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của The Blues tại Premier League. Ở giai đoạn đầu mùa giải thì Chelsea đã vượt qua cuộc khủng hoảng mini. Bây giờ, thầy trò Conte đang đứng trước nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng mini tiếp theo và liệu Chelsea có gượng lại được?

    Khá may mắn cho The Blues khi 2 vòng đấu tiếp theo thì họ sẽ được gặp 2 đối thủ khá nhẹ là Watford và Bournemouth. Chelsea hiện cũng đã kém đội đầu bảng Man City 9 điểm dù mùa giải mới qua được 8 vòng đấu. Nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch đang ngày càng khó khăn hơn với The Blues.
    Với Crystal Palace, đây là chiến thắng đầu tiên của họ trong mùa giải mới sau 7 trận toàn thua. Đó sẽ là cú hích tinh thần lớn cho Crystal Palace trong cuộc chiến trụ hạng.


    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Crystal Palace: Speroni; Ward, Sakho, Dann, Van Aanholt; Milivojevic; Townsend, McArthur (Fosu-Mensah, 85’), Cabaye (Riedewald, 86’), Schlupp (Puncheon, 75’); Zaha.
    Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses (Zappacosta, 41’), Fabregas, Bakayoko, Alonso; Willian (Musonda, 65’), Hazard; Batshuayi (Pedro, 57’).


    Chelsea chìm sâu vào khủng hoảng chấn thương
    Victor Moses phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương. Như vậy, thêm một trụ cột nữa của Chelsea dính virus chấn thương khiến cuộc khủng hoảng chấn thương tại Stamford Bridge ngày một thêm trầm trọng. Hiện tại thì Conte cũng đã mất Morata, Kante vì chấn thương.

    2. Đây là lần thứ 2 Chelsea để thua 2 trận liên tiếp tại Premier League dưới thời Conte. Lần trước đó là 2 thất bại liên tiếp trước Liverpool và Arsenal hồi tháng 9/2016.

    BXH Ngoại hạng Anh

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội