Bóng Đá Plus trên MXH

MU thắng Real vụ Yoro như thế nào?
Việt Hà • 18:19 ngày 18/07/2024
Leny Yoro chỉ mơ tưởng tới Real Madrid nhưng cuối cùng lại hạ cánh xuống MU. Chiến thắng trong vụ Yoro cho thấy một MU “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

    Trung vệ 18 tuổi Leny Yoro được kỳ vọng sẽ gia cố hàng thủ của MU

    Vài tháng trước, cái tên MU không hề có trong suy nghĩ của Leny Yoro. Trung vệ của Lille chỉ dao động giữa Real Madrid và PSG. Nhưng hôm qua, Yoro đã tới Manchester kiểm tra y tế trước khi đặt bút vào bản hợp đồng 5 năm. MU đã nẫng tay trên cả Real Madrid lẫn PSG như thế nào?

    Yoro từng chia sẻ công khai rằng anh muốn khoác áo Real Madrid. Phía đội bóng Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự quan tâm nhiệt thành tới tài năng trẻ người Pháp. Cầu thủ 18 tuổi còn được Real Madrid tặng vé xem trận chung kết Champions League vào ngày 1/6. Hôm đó, Yoro đã đăng lên trang cá nhân tấm hình ngồi ở Wembley với lời chúc mừng chiến thắng của Real Madrid trước Dortmund.

    Nhưng Real Madrid lại đưa ra lời đề nghị quá khiêm tốn: 20 triệu euro, để mua lại năm cuối hợp đồng của Yoro. Lille lắc đầu và MU đã “đánh hơi” được thời cơ. Họ sẵn sàng chi hơn 60 triệu euro để có tuyển thủ U21 Pháp. Song cho dù Lille mắt sáng rực, Yoro vẫn không hào hứng với MU. Trong đầu cầu thủ 18 tuổi chỉ có Real Madrid.

    Người đại diện của Yoro không phải ai xa lạ mà là siêu cò Jorge Mendes, người đại diện cũ của Ronaldo. Dưới sự tác động của Mendes, Yoro càng quyết tâm gia nhập Real Madrid. Nếu không phải Real Madrid thì là PSG, đội bóng đã theo đuổi Yoro từ lâu. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi tự tin vào mối quan hệ mật thiết với một trong các cổ đông lớn của Lille, Maarten Petermann, sẽ giúp PSG có được Yoro. Nhưng Al-Khelaifi đã lầm, Maarten Petermann không muốn can thiệp vào vấn đề chuyển nhượng của Lille.

    Leny Yoro đối đầu với Kylian Mbappe tại Ligue 1

    Trong khi PSG chưa gửi lời đề nghị chính thức, chủ tịch của Lille là Olivier Letang đã đàm phán song song với MU và cả Real Madrid. Tất nhiên lời đề nghị từ MU hấp dẫn hơn nhiều. Lille và MU tìm được tiếng nói chung ở con số 62 triệu euro kèm theo 8 triệu euro tiền thưởng tùy thành tích.

    Tổng cộng Lille có thể thu về 70 triệu euro từ phi vụ Yoro, biến cầu thủ trẻ này thành bản hợp đồng bán ra đắt giá thứ nhì trong lịch sử CLB miền bắc nước Pháp (chỉ sau Nicolas Pepe tới Arsenal với giá 80 triệu euro vào năm 2019). 70 triệu euro cho một hậu vệ 18 tuổi, mới chơi 60 trận chuyên nghiệp và chỉ còn một năm hợp đồng. Một phi vụ quá hời cho Lille.

    Về phía Yoro, việc tới Manchester kiểm tra y tế là một lựa chọn táo bạo của cầu thủ 18 tuổi. Cho tới vài ngày trước, Yoro vẫn quyết chờ Real Madrid với một lời đề nghị tốt hơn. Nhưng sau khi cảm nhận được sự rụt rè trong việc chi tiền của đội bóng Tây Ban Nha, Yoro (mà đứng đằng sau là Jorge Mendes) đã quyết định đi theo tiếng gọi của MU.

    Cầu thủ 18 tuổi cần thời gian thích nghi tại MU và có thể phải ngồi dự bị dài dài trong mùa giải đầu tiên. Nhưng Yoro là một quân bài có giá trị của Ten Hag, một trung vệ rất có tiềm năng. Nếu không quyết đoán và bạo chi, MU sẽ không thể giành được một trong những trung vệ trẻ sáng giá nhất của bóng đá Pháp.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay