Bóng Đá Plus trên MXH

Báo động đỏ cho hàng tiền đạo Liverpool
Tùng Lâm • 10:17 ngày 09/10/2018
Nếu như rút cuộc Salah “chỉ đến thế”, Liverpool vẫn còn hy vọng với 2 tiền đạo còn lại. Nếu như đấy là phong độ, trận khác họ sẽ bừng sáng. Đằng này, các tiền đạo Liverpool đã cùng nhau “tịt ngòi”, trong nhiều trận liên tiếp, ở những giải đấu khác nhau!
    Rất có thể, đấy là vấn đề mang tính hệ thống. Và do vậy, đấy hẳn nhiên là một hồi chuông báo động. May cho Juergen Klopp, khi ông còn có Daniel Sturridge. Nhưng câu chuyện ở đây còn có thể liên quan đến lối chơi nữa. Liverpool sẽ chơi thế nào nếu như Sturridge đá chính?

    Bây giờ thì chẳng còn ai ngạc nhiên về sự sa sút của Mohamed Salah nữa. Thiên hạ nói nhiều đến nỗi Salah coi như “hết chỗ chê” rồi. Ban đầu, đấy chỉ là việc phung phí cơ hội. Thế rồi, sự lãng phí của Salah kéo dài đến mức người ta phải đặt nghi vấn: hóa ra sự tuyệt vời của anh trong mùa bóng trước chỉ là một đẳng cấp ảo? Đến trận gặp Man City vừa qua, Salah “phát triển” thêm cấp độ mới trong sự sa sút của mình: anh thậm chí không dám xử lý bóng theo một cách thông thường nhất, như các tiền đạo bình thường trước cơ hội ghi bàn. Nghĩa là chính Salah bây giờ cũng đã mất hẳn niềm tin vào bản thân mình.

    Nhưng Salah chỉ là một phần trong bộ ba tiền đạo rất đồng đều của Liverpool. Đội bóng của Juergen Klopp luôn tấn công từ mọi khu vực, theo mọi hướng, và kết thúc ở những điểm nóng khác nhau. Một khi cả Sadio Mane lẫn Roberto Firmino cũng đều rơi vào cơn khát bàn thắng như Salah thì đấy rõ ràng là một vấn đề trầm trọng. Công bằng mà nói, Man City chơi quá cẩn thận trong trận cầu then chốt cuối tuần qua ở Premier League - cẩn thận đến nỗi đội bóng của Pep Guardiola cũng không còn là chính họ nữa. Nhưng các tiền đạo Liverpool đâu chỉ bế tắc trước Man City. Họ đã bị Napoli hạ gục ở Champions League, chỉ may mắn thoát thua trước Chelsea nhờ cú sút xuất thần (và rất ngẫu nhiên) của Sturridge. Ngay cả ở Cúp Liên đoàn, bộ ba tiền đạo danh tiếng của Liverpool cũng đều lần lượt xuất hiện và đều bó tay trước hàng thủ dự bị của Chelsea.


    Câu hỏi đặt ra trước mắt: phải chăng lối chơi tuy dữ dội nhưng không mấy phức tạp của Juergen Klopp rút cuộc đã trở thành bài toán dễ giải, và trước sau gì các đối thủ tầm thường hơn cũng rút ra được bài học hay, cũng chống đỡ thành công trước các tiền đạo Liverpool, như Man City hoặc Napoli đã làm?

    Đấy cũng có thể là vấn đề chung trong lối chơi toàn đội. Sự thiếu sáng tạo (xét trong đẳng cấp cao) của hàng tiền vệ Liverpool là điều dễ thấy. Thật ra, trong cách chơi ào ạt, luôn lấy tốc độ làm đầu của Klopp, đâu có chỗ quan trọng nào cho khâu sáng tạo! Klopp từng nói về triết lý của mình: “Đội bóng của tôi dứt khoát phải chạy tốt hơn đối thủ”. Chạy nhanh, chạy nhiều, và chạy... hợp lý, đồng bộ. Liverpool tấn công xuất sắc nhờ cách chơi đầy uy lực ấy chứ không phải nhờ độ sáng tạo của hàng tiền vệ. Nói thẳng ra thì sáng tạo không phải là phẩm chất quá quan trọng đối với Klopp. Vấn đề là giờ đây, khi các mũi nhọn phía trên đều đang xuống cấp một cách đồng bộ, thì nếu Klopp lại không có sự sáng tạo nơi hàng tiền vệ để xây dựng “kế hoạch B”. Nan giải đến nơi rồi?

    VIDEO: Liverpool 0-0 Man City

    Sự sa sút tổng thể
    Lần đầu tiên Liverpool trải qua 4 trận liên tiếp mà bộ ba tiền đạo Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane đều không ghi bàn. Vấn đề không chỉ là Salah “cùn” hẳn trước các cơ hội ghi bàn, như mọi người đã nói. Hai tiền đạo kia cũng đang bất lực khi họ đều không thực hiện được cú sút nào trước khung thành Man City. Trận ấy, Firmino chỉ chạm bóng 21 lần, gồm 6 lần ở 1/3 phần sân đối phương và 2 lần trong vùng cấm địa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội