Bernardo Silva thuộc mẫu người hùng thầm lặng. Kể cả khi anh ghi bàn, bản thân Bernardo trước tiên vẫn thường xem đấy là thành quả chung của toàn đội, mà bản thân anh chỉ là người thực hiện công đoạn cuối cùng.
Còn khi Bernardo lập được cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao, giúp Man City đè bẹp Watford 8-0, hào quang cá nhân của anh cũng đã phần nào chìm khuất vì bối cảnh chung: trận đấu ngã ngũ từ lâu rồi. Dấu ấn sâu đậm hơn: Man City đã dẫn đến 5-0 chỉ trong 18 phút đầu (riêng Bernardo chỉ góp 1 bàn).
Điều khiến HLV Pep Guardiola hài lòng, như chính ông phát biểu sau đó, là các cầu thủ Man City vẫn tiếp tục chơi bóng thay vì “thả lỏng” trong hiệp 2. Đấy mới là cách tỏ ra tôn trọng đối thủ. Và đấy mới là cách chơi bóng của Man City. Bernardo ghi 2 bàn nữa, để cùng Kevin De Bruyne ấn định tỷ số 8-0 chung cuộc.
Làm việc với Pep là phải vắt đến nỗ lực cuối cùng, dù đấy là trên sân tập hay trong trận đấu, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bernardo từng nói như thế. Và, rõ ràng, anh cũng đã làm như thế, trong một trận đấu mà rút cuộc tỷ số ra sao thì đấy chỉ là vấn đề số liệu. Lập hat-trick trong một trận có tỷ số lên đến 8-0 vốn chẳng phải là thành tích “động trời”. Nỗ lực và thái độ thi đấu của Bernardo, để có cú hat-trick ấy, mới là chi tiết đáng khen.
Sau trận, giới hâm mộ Man City đồng loạt bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội: Bernardo Silva chính là ngôi sao thầm lặng nhất Premier League hiện nay. Nhìn vào Bernardo, người ta thường không thấy một hình ảnh ngôi sao rực rỡ kiểu Kevin de Bruyne, Raheem Sterling hoặc Sergio Aguero. Nhưng có lẽ, bản thân Bernardo chẳng bao giờ thấy điều này là quan trọng. Anh chỉ luôn cố làm tốt phần việc của mình. Pep thấy giá trị của Bernardo là được. Và giới hâm mộ Man City cũng đều thấy rõ. Chọn ai “lên bìa” là việc của báo giới. Việc ấy đâu có quyết định thành công của Man City.
Đã từng có lúc, Bernardo chơi đến 4 vai khác nhau trong một trận đấu của Man City. Anh khởi đầu trong vai tiền đạo phải, sau đó chuyển sang cánh trái, rồi vào giữa làm “số 9 giả”, và kết thúc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đấy chỉ là một trận đấu ở League Cup (gặp Bristol). Và đấy có thể chỉ là một cuộc thử nghiệm của Pep. Vai phụ cũng được, việc của Bernardo là ra sân và cố chơi đúng những gì HLV trưởng muốn thấy.
Bernardo luôn là như vậy. Còn cú hat-trick vừa qua chỉ là một sự ghi nhận cụ thể, về giá trị thầm lặng của anh.
Những danh hiệu thầm lặng Bernardo Silva được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất tại VCK giải Nations League vừa qua. Đấy là danh hiệu ít được lưu ý. Cũng vậy: khi thiên hạ chỉ tập trung tranh luận xem Virgil van Dijk hay Raheem Sterling là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước (giải của PFA), thì giới hâm mộ Man City lại chọn Bernardo là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng của Man City. |