Bóng Đá Plus trên MXH

Bí kíp luyện trung vệ của Pep Guardiola
Việt Hà • 10:03 ngày 29/07/2016
Pep Guardiola có hẳn một “chương trình đào tạo” các tiền vệ trở thành trung vệ, như ông từng làm với Javier Mascherano, Javi Martinez. Bởi đó là yếu tố cấu thành căn bản trong triết lý cầm bóng của HLV người Tây Ban Nha. Tới Man City, Pep sẽ giở lại “kíp này” với Fernandinho hoặc bất kỳ ai khác phù hợp.

    MASCHERANO HỌC MẤT 1 NĂM, MARTINEZ CHỈ MẤT 7 THÁNG

    Nếu Fernandinho được Pep trao áo bib màu vàng trên sân tập, có nghĩa là tiền vệ người Brazil bắt đầu khóa học “luyện trung vệ”. Điều đó từng xảy ra với Javi Martinez trên sân tập Bayern vào tháng 7/2013. “Của cậu đấy, cậu sẽ là một trung vệ giỏi”, Pep dúi chiếc áo màu vàng vào tay cựu tiền vệ Bilbao (trong các bài tập phòng ngự, Pep thường chọn áo vàng cho hậu vệ). 

    Javi Martinez không có thời gian để bày tỏ sự ngạc nhiên. 3 buổi tập liên tiếp kéo dài trong một ngày rưỡi chỉ để Pep truyền đạt kỹ năng đá trung vệ cho cầu thủ đồng hương. Martinez mệt nhoài không phải vì đuối sức mà vì cả mớ lý thuyết mới mẻ về phòng ngự. 

    Nhà báo Marti Perarnau, tác giả cuốn “Bí mật của Pep” (Pep Confidental) mô tả quãng thời gian hành xác của Martinez: “Anh ta rơi vào địa ngục của Pep. Martinez bị Pep mắng sa sả vì không biết giữ khoảng cách với Dante. Chạy, chạy, nhìn vào Dante mà chạy! Pep luôn miệng nạt nộ”.


    Nhưng Pep vô cùng kiên nhẫn. Ông kiên trì gọt giũa Martinez trong các buổi tập. Ngày 15/2/2014, tức 7 tháng sau lần đầu Martinez mặc áo bib màu vàng, cầu thủ người Tây Ban Nha xuất trận ở vị trí trung vệ, trước Freiburg. Trận đó Bayern thắng 4-0, còn Martinez uyển chuyển ở tuyến dưới trong vai trò người phát động tấn công đầu tiên.

    Pep đã thành công trong việc đào tạo nên một trung vệ xuất thân từ tiền vệ. Bởi ông cần một chuyên gia làm bóng đứng dưới cùng đội hình. Đó cũng là những gì Pep từng làm với Javier Mascherano, cầu thủ người Argentina sau này thú nhận phải mất một năm trời mới “thấm” được toàn bộ khóa đào tạo trung vệ của Pep. Javi Martinez ngắn hơn, chỉ mất 7 tháng vì từng có giai đoạn đá trung vệ dưới thời Marcelo Bielsa tại Bilbao.

    CÒN FERNANDINHO THÌ SAO?

    Tiqui-taca không còn đè nặng lên tâm trí Pep. Nhưng dù đội bóng của ông chơi theo cách nào, Pep luôn cần các trung vệ có đôi chân khéo léo và tư duy kiến thiết. Nên với Pep, cách tốt nhất là kéo một tiền vệ lùi xuống hàng thủ, dạy thêm anh ta kỹ năng phòng ngự. Thế là xong. Ở Bayern, Pep từng sử dụng Martinez, Alaba hay Kimmich ở vai trò trung vệ để tận dụng khả năng phát động tấn công của họ.

    Điều tương tự sẽ diễn ra ở Man City. Muốn đội bóng Anh đá theo cách của Pep, điều quan trọng trước tiên là phải có một trung vệ biết sử dụng đôi chân và cái đầu. Guardiola chưa nhìn thấy tố chất đó ở những Kompany, Otamendi hay Mangala. Mẫu trung vệ ông cần đích thị phải là Bonucci, cầu thủ biết điều chỉnh nhịp độ chơi bóng hoặc phá toang hàng thủ đối phương bằng một cú phất dài.


    Trong khi chờ đợi sự may rủi trên thị trường chuyển nhượng, Pep sẽ giở lại bí kíp “luyện trung vệ” với Fernandinho, người phù hợp nhất theo quan điểm của ông. Tiền vệ người Brazil được Pep khen là có thể chơi tới 10 vị trí nhờ sự thông minh, tốc độ và khả năng tranh chấp tay đôi cực tốt. 

    Nếu Fernandinho “hóa thân” được thành trung vệ, lối chơi của Man City sẽ thay đổi căn bản. Họ không còn là một đội bóng tấn công thiếu định hướng, “được chăng hay chớ” như thời Pellegrini. Thay vào đó, Man City sẽ biết cách kiểm soát thế trận, đẩy cao nhịp độ hoặc ru ngủ đối phương bằng những bộ não xuyên suốt ở cả ba tuyến.

    Không quá khi nói rằng kế hoạch “đào tạo trung vệ” của Pep có ý nghĩa sống còn với Man City. Vì chỉ khi nào làm được điều đó, Man City mới thực sự mang chất Guardiola. 

    10 ỨNG VIÊN CHO VỊ TRÍ TRUNG VỆ CỦA MAN CITY

    Vincent Kompany
    Dày dạn kinh nghiệm và có tư chất thủ lĩnh, nhưng trung vệ người Bỉ có thể khiến Guardiola lo lắng về đôi chân nhạy cảm với chấn thương.

    Nicolas Otamendi
    Dù chơi chân tốt, cầu thủ người Argentina lại hạn chế về thể hình và không thực sự an toàn khi thiếu Kompany bên cạnh.

    Eliaquim Mangala
    Pep khó đặt niềm tin vào một hậu vệ hay mắc sai lầm như Mangala, người rất có khả năng bị bán trong hè này.

    Fernandinho
    Chơi bóng thông minh và tốc độ, Fernandinho được Pep tin tưởng sẽ gọt giũa, đào tạo thành một trung vệ hàng đầu.

    Fernando
    Sự chậm chạp của Fernando không làm Pep yên tâm. Tiền vệ người Brazil sẽ không được (bị) điều chuyển xuống hàng phòng ngự.

    John Stones
    Guardiola ngưỡng mộ đôi chân khéo léo và khả năng phát động tấn công của Stones, vấn đề là Man City có mua được hay không?

    Jason Denayer
    Denayer đã tiến bộ khá nhiều sau thời gian cho mượn tại Galatasaray, nhưng vẫn còn sớm để đóng vai trò trụ cột ở hàng thủ Man City.

    Yaya Toure
    Guardiola từng để Toure đá trung vệ ở trận chung kết Champions League 2009. Nhưng sau 7 năm, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã sa sút khá nhiều.

    Aleksandar Kolarov
    Thông minh và phát động bóng khá hay, song Kolarov chơi khá xoàng trong vai trò trung vệ ở trận gặp Bayern Munich vừa rồi.

    Leonardo Bonucci
    Guardiola là fan trung thành của trung vệ làm bóng cực hay này. Nhưng cơ hội chiêu mộ thành công cầu thủ Juventus là rất mong manh.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội